Thứ tư, 24/06/2026,


Đây rồi... (Trần Mạnh Tuân) (07/08/2011) 
ĐÂY RỒI...


 
TRẦN MẠNH TUÂN
 
Đây rồi... cơn gió heo may,
Mà sao bất chợt, mà say lòng người.
Heo may... Thu đến bên đời,
Em... mà cứ ngỡ đất trời... heo may!
 
Đây rồi... gió níu bàn tay,
Vờn tung lọn tóc vương đầy mắt nhau.
Heo may thầm gửi đôi câu,
Mùa thu trái chín, tình đầu trao đi!
 
Đây rồi... hỏi gió muốn gì?
Đã yêu nhau có tiếc chi! Một ngày...
Bao nhiêu tha thiết đắm say...
Cớ sao? Lời của gió... hay ngại ngùng?
 
Đây rồi... quyện với tình chung,
Heo may quanh quẩn, sao không lướt à?
Hay là cũng lại như ta?
Heo may cũng chẳng thoát... sa lưới tình?

Mùa thu, 2011
T.M.T

 
 
__________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Điện thoại: 091353 0266
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 25/08/2011 5:47:22)

Chào nhà thơ Trần Mạnh Tuân! Xin được tiếp anh mấy câu nhé!
Đây rồi... xinh thật là xinh
Ôi em đến! đúng dáng hình trong mơ
Gió vào nồng thắm vô bờ...
Bao nhiêu nhung nhớ xóa mờ đêm nay
Chỉ còn say với tình say...
ĐVK

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com - 01674246145 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 11/08/2011 16:48:27)

Xin đồng cảm với tác giả Trần Mạnh Tuân bằng bài thơ họa này:

CÕI THU

Mây thu vời vợi khát khao
Thanh thiên trong vắt bay vào mắt em
Thoảng hương gió quyện bên thềm
Mắt hồ đắm đuối xanh thêm tình nồng...

Nắng rơi kết nụ hoa hồng
Cánh xinh trinh nữ thả trong hương trời
Tràn căng nhựa tỏa trùng khơi
Trái thu môi mọng ngọt lời con tim...

Sao hoàng hôn kéo trăng đêm
Chờ sương giăng lối tím miền hồng hoang
Mùa thu khẽ hát dịu dàng
Ánh sao rắc sáng miên man cõi tình...

8/2011
QT
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/08/2011 0:24:24)

CÁM ƠN CÁ BẠN THƠ!

Đây rồi... chút gió heo may,
Cám ơn thi hữu... ngất ngây thu về.

Thầy Hoà... xứ Quảng say mê,
Chút thu nắm níu ngọt... quê của mình!

Lê Minh Dung... vẫn rất tình,
Cô nàng áo tím... lung linh mắt người.

Thầy Tuỳ... cảm tác đôi lời,
Heo may Phú Thọ vàng nơi Hà Thành.

Thầy Phạm Tự... khoẻ không anh?
Chớm thu, sương đã long lanh trắng đời.

Đây rồi... viết tiếp đôi lời,
Thêm lần nữa... Cám ơn người sẻ chia!

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 08/08/2011 9:58:43)

Ồ THU...
Đất trời đã chớm hồn thu
Nghe lòng thao thức...vi vu gió chiều
Còn gì không hỡi tình yêu ?
Một đời khao khát...bao điều xót xa !

Mỏi mòn ong bướm mình ta
Dại khôn không thể bước qua cửa tình ?
Ngẩn ngơ khuya sớm một mình
Vẫn là chỉ bóng với hình mà thôi !

Ồ thu...sương đã trắng đời...
Phạm Tự

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 08/08/2011 4:19:09)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với thầy Trần Mạnh Tuân

Thu về với gió heo may
Đây rồi...tay nắm bàn tay ấm lòng
Thu ươm trái chín thơm nồng
Trao nhau kẻo nữa lại không muộn màng?
Trời Thu xanh ngát mênh mang
Heo may gió quyện nắng vàng hanh hao!
NĐT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/08/2011 22:21:14)

Xin được nối vần cùng ... "con gió heo may" của tác giả Trần Mạnh Tuân

BẤT CHỢT

"Đây rồi... cơn gió heo may,
Mà sao bất chợt, mà say lòng người."
Cánh diều neo gió chơi vơi
Mà sao bất chợt nghiêng rơi lá vàng

Đây rồi cặp bến đò ngang
Chở theo áo tím cô nàng tôi yêu
Rẽ mây rẽ cả trời chiều
Bồi hồi trên bến bao nhiêu ánh chờ

Đây rồi đôi mắt huyền mơ
Đung đưa bím tóc thẫn thờ bước chân
Thu sang như đã lại gần
Heo may rắc phấn má hồng em tôi.

Chiều nay gió bấc ngang trời
Cánh thiên di sải về nơi cuối ngàn...

LMD
 

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 07/08/2011 15:48:09)

Gởi người xa
Chiều nay lại đọc thơ người
Muốn mùa thu với tiếng cười... heo may
Muốn tình như gió thu bay
Tiếc chi ngày tháng mà say đắm tình
Gởi người xa chốn thị thành
Chút thu nắm níu ngọt lành quê tôi!

Các bài khác: