NGƯỜI ĐỪNG

Trần Quang Liên
Người đừng bẻ lộc rung cây
Để ngàn lá rụng ngập đầy sân tôi
Người đừng khóa chặt bờ môi
Gieo cay đắng! Nỗi hận đời thêm sâu
Người đừng chuốc oán mua sầu
Trăng xưa rưng lệ, mái đầu tàn xanh
Người đừng vì những lợi danh
Để đời bỗng chốc đã thành bóng mây
Người đừng cuồng đắm mê say
Để cơn sóng cuộn, lòng day dứt lòng !...
Người đừng nửa đục nửa trong
Trở về cát bụi vẫn không thấy mình!
28/7/2011
T.Q.L
________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com
|
Đọc bài "Người đừng" của Trần Quang Liên, mình có mấy câu góp cùng cho vui nhé!( Trong bài có dùng một số từ của QL)
Hoạ vui với tác giả Trần Quang Liên: |