Thứ tư, 24/06/2026,


Làm khách quê hương (Nguyễn Lương Hiệu) (05/08/2011) 
LÀM KHÁCH QUÊ HƯƠNG


 
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
 
Thời gian biền biệt xa quê
Hôm nay trở về làm khách quê hương
 
Tôi về làm khách quê mình
Mẹ ơi, con đứng lặng thinh, cúi đầu
Ngó phía trước, nhìn lại sau
Thực-hư, Không-có vò nhàu trái tim
Quỳ lạy tạ lỗi chân chim
Tung tăng quá khứ, nỗi chìm à ơi…
 
Tôi về làm khách quê tôi
Sững nhìn hàng phượng bồi hồi tiếng ve
Giật mình bởi cổng gai tre
Níu tôi về với trưa hè tuổi thơ
Vụt đứng lên, thật không ngờ
Mẹ tôi vẫn đó bến bờ dâu xanh…
 
Tôi về làm khách người thân
Kỷ niệm xa, kéo lại gần : Mâm cơm
Từ đâu bỗng ngọn gió nồm
Thổi tôi về tới một hôm… quê nhà
 
N.L.H
 
 
______________________
Nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0914 119 867
E-mail:
luonghieuphoto@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/08/2011 10:17:33)

Quê hương vẫn là nỗi nhớ cho dù người ta có "góc bể chân trời" vẫn hướng về quê mẹ. Và mẹ vẫn là nỗi nhớ tím ruột bầm gan...Cái tình của nhà thơ là vậy. Và quá khứ là vô tận của kho tàng nhớ nhung...

Xin được đồng cảm cùng nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu.

Lan Chi

Các bài khác: