Thứ tư, 24/06/2026,


Thăm Mẹ (Trịnh Tuyên) (05/08/2011) 
 
THĂM MẸ
 
 
 
Trịnh Tuyên
 
Con về thăm mẹ chiều nay
Cầu vừa mới bắc, sông đầy nắng xưa

Đồng xa chưa vợi cơn mưa
Lâm thâm giọt nhớ, lưa thưa giọt buồn

Ai hong gió nhẹ cánh buồm
Ai ru cái ngủ trưa chuồn chuồn mơ?

Ngõ xưa mẹ vẫn ngóng chờ
Cho con níu áo, tuổi thơ lại về...
 
T.T.
 
___________________
Tác giả Trịnh Tuyên
Điện thoại: 01673210572
Email: trinhtuyenth@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lính Bộ Binh - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 06/08/2011 20:37:21)

Thương Mẹ

Con chưa về được năm nay

Vì còn nghĩa vụ bao ngày như xưa

Nơi dây dãi nắng dầm mưa

Nhưng không xóa hết những trưa con buồn

Ngồi bên con suối đầu nguồn

Mà hai hàng lệ mãi tuôn mấy giờ

Mẹ ơi mẹ cứ đợi chờ

Con trai xuất hiện như mơ quay về ...!

Lính Bộ Binh

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 06/08/2011 17:02:34)

NHỚ MẸ ...

Chiều chiều con đứng bờ sông
Trông về Quê Mẹ ,mà lòng nhớ mong
Mẹ ơi ! biết mấy dặm trường
Lòng con vẫn nhớ vấn vương quê nhà
Nhớ ngày con bước đi xa
Mẹ đưa con tận gốc đa đầu làng
Rưng rưng nước mắt hai hàng
Đẩm rơi giọt lệ ngập tràn Mẹ ơi ...
Mẹ nhìn như khóc như cười
Bởi vì hoàn cảnh ,nước người xứ xa
Bây giờ con ở Đảo mà
Nhớ thương Mẹ lắm , Mẹ già yêu ơi ...!

Hải Yến .

 

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976 752 610 - THỌ AN-ĐAN PHƯỢNG-HÀ NỘI  (Ngày 05/08/2011 21:15:00)

Góp với Trịnh Tuyên

Thăm mẹ
Thu về se sợi heo may
Con về thăm mẹ cuối ngày chiều đưa
Nhọc nhằn đồng đất quê xưa
Vẫn căn nhà nhỏ sớm trưa gió luồn
Bờ ao vẫn nhẹ cánh chuồn
Sông xanh thấp thoáng lá buồm trong mơ
Quê nghèo giông bão gió mưa
Chở che nuôi nấng tuổi thơ nên người !
 

  trịnh sơn - son_trinh82@yahoo.com - 0907224572 - baria  (Ngày 05/08/2011 18:12:59)

Cảm động quá! tôi yêu mẹ và yêu những vần mộc mạc thi ca này.

  vinhdaohp - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - hp  (Ngày 05/08/2011 17:45:19)

Đọc bài "Thăm mẹ" của bạn mình lại nhớ mẹ mình quá!Người mẹ luôn là cái thiêng liêng nhất của những đứa con. Mình cảm hứng viết mấy câu thơ về mẹ chia sẻ cùng bạn.

Mẹ…

Một hàng tre lặng chiều nay
Tiếng ve khóc cả trưa ngày tháng năm
Con ra thăm chỗ mẹ nằm
Một tầm tay với mà ngăn cách người
Nén hương con thắp nghẹn lời
Cám ơn..! Mẹ đã chọn đời vì con…
 

  vinhdaohp - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - hp  (Ngày 05/08/2011 17:33:13)

Đọc bài "Thăm mẹ" của bạn mình lại nhớ mẹ mình quá!Người mẹ luôn là cái thiêng liêng nhất của những đứa con. Mình cảm hứng viết mấy câu thơ về mẹ chia sẻ cùng bạn.

Mẹ…

Một hàng tre lặng chiều nay
Tiếng ve khóc cả trưa ngày tháng năm
Con ra thăm chỗ mẹ nằm
Một tầm tay với mà ngăn cách người
Nén hương con thắp ngẹn lời
Cám ơn..! Mẹ đã chọn đời vì con…
 

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 05/08/2011 15:43:18)


"Mẹ là giấc ngủ bình yên
Mẹ là tất cả nỗi niềm buồn vui"

MẸ YÊU!

(Xin chia sẻ nỗi niềm với Tác giả nhân Mùa Vu lan)


Mẹ ơi con đã về đây
Mái nhà tranh, thủa vơi đầy nắng mưa

Đầu làng, Đa ngả bóng trưa
Nao lòng nhớ Mẹ, tuổi thơ năm nào

Cầu ao, cá vẫn đớp bèo
Cây Sung, trái vẫn thấp cao đầy cành

Giếng nhà xưa, vẫn trong xanh
Vẫn lung linh một bóng hình Mẹ yêu!
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 05/08/2011 11:37:08)

"Ngõ xưa mẹ vẫn ngóng chờ
Cho con níu áo, tuổi thơ lại về."


LỤC BÁT TÌNH QUÊ

Mượt mà lục bát tình quê,
Câu thơ gợi nhớ... bờ đê, con đò.
Cuộc đời bao nỗi trời cho,
Tình quê, lòng mẹ... bao giờ đổi thay.

Bao năm, bao tháng, bao ngày,
Con chuồn chuồn vẫn ngủ say... trưa hè.
Chang chang nắng, rã họng ve,
Đường làng hoa nắng dẫn về lối xưa.

Về thăm mẹ... những sớm trưa,
Đắm hồn... như thể mới vừa hôm nao!

TMT

Các bài khác: