MÙA XUÂN ĐI CHỢ CẦU VỒNG
Trịnh Anh Đạt
Mong tìm bảy sắc cầu vồng
Rủ nhau đén chợ cho lòng nguôi ngoai
(Nét quê ngơ ngác mắt ai
Dọc ngang dáng phố, rộng dài bán mua.)
Thuyền về nườm nượp cá cua
Lời mời đon đả như chưa nhọc nhằn
(Dẫu còn vất vả khó khăn
Nụ cười thôn nữ quanh năm vẫn hiền!)
Thói quê lề phố đua chen
Dãy lều bánh đúc, sang tên chủ rồi
(Nghề chài lưới đẫm mồ hôi
Đang đông buổi chợ đã vơi khoản bòn!)
Hồn nhiên là đám trẻ con
Đứng nhìn mấy chị phấn son chằm chằm
(Chắc gì nhàn nhã suốt năm
Đã nguyên vẹn ấm chỗ nằm mỗi đêm!)
Đồ Tây, ta mỏi mắt xem
Hạng người sành điệu mới len chân vào
(Chẳng cần mà cả thấp cao
Chi cho sung sướng… Giá nào cũng xong!)
Mùa xuân đi chợ Cầu Vồng
Quá mù nên chẳng ai trông thấy giời!
T.A.Đ
_________________