Thứ tư, 24/06/2026,


Vườn đêm (Minh Trí) (03/08/2011) 

VƯỜN ĐÊM



Minh Trí

Quá hoang vu ánh sao đêm
Soi vòm lá mỏng ướt mềm tiếng sương

Quá hoang vu một lời thương
Trăng vàng gửi xuống con đường ta qua

Xòe tay nhận một chút quà
Là cơn gió nhẹ ai pha hương thầm

Vườn đêm tí tách bật mầm
Trong hoang vu khẽ ân cần gọi mai.

M.T

___________________
Tác giả Minh Trí, ĐT: 0903419483
Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng
Phó chủ nhiệm CLB Lục Bát Hải Phòng
Email: minhtri910@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thanh Vi - thanhvi118@gmai.com - 0937260118 - TPHCM  (Ngày 06/08/2011 18:17:10)

Một bài thơ quá hay!

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 04/08/2011 15:08:25)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Minh Trí về "Vườn Đêm":

Âm thầm tĩnh mịch vườn đêm
Trăng rơi trên lá, ánh lên mơ màng

Lắng nghe tí tách giọt sương
Đếm thời gian giữa đêm trường tịch liêu

Mầm non hé nở nụ yêu
Mơn man làn gió dập dìu cành cây

Vườn đêm ngủ giấc nồng say
Côn trùng rả rích chờ ngày mai lên.
NĐT


 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai  (Ngày 04/08/2011 11:14:33)

ĐÊM THU

Đêm hoang vu, gió vi vu
Đã nghe cái lạnh mùa thu tràn về.

Giọt sầu đánh thức tái tê
Tiếng chim khắc khoải não nề lòng ai?

Phòng khuê buông tiếng thở dài
Có hay sương trắng đan cài thời gian.

Thả hồn trong cõi mênh mang
Vườn thu ngập xác lá vàng rơi rơi...

T/H.
 

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 04/08/2011 8:34:03)

Vườn đêm

TĐK xin chia sẻ cùng Minh Trí ! Đọc thơ anh tôi như được xem lại Chử Vân Long " Từ trong những bước chân trâu- đã nghe con nhái đạp mầu đất non " anh có cái nét nào đấy của Chử Vân Long? Vây xin có đôi dòng cùng MT



Êm như một ánh sao đêm

Tơ non búp - lại tươi mềm …

giọt sương



Ca dao đằm những lời thương

Gió quê và ánh trăng xuông hứng tình !



Mầm non gọi ánh bình minh

Giọt đêm tí tách cựa mình …hoang vu !



TĐK

 

  Vinhdao thp - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - hp  (Ngày 03/08/2011 23:17:17)

Vườn đêm...

Vườn đêm anh thức chờ ai?
Sương rơi tí tách bờ vai ướt đầm
Mượn sao gieo một hạt mầm..!
Vườn đêm thao thức thì thầm gọi tên
Qua làn lá mỏng sương đêm
Hương mai anh đợi đến mềm mắt cay...

Bài thơ đêm của nhà thơ thật lãng mạn! Đêm thật đẹp qua trí tưởng tượng của nhà thơ, đã đem lại cho thơ lục bát thực sự là hồn thơ đất Việt.
Xin góp một vườn đêm với nhà thơ Minh Trí.(Có sử dụng ý và từ của nhà thơ)

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số 10/ngõ478-Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 03/08/2011 18:45:31)

Lục bát thật kỳ diệu.Chỉ với tám câu thơ (Bốn khổ thơ lục bát)Giầu hình ảnh được cảm xúc của người nghệ sĩ vẽ lên bức tranh vườn đêm mà ẩn chứa những chuyện đời đáng suy ngẫm.

Cảm ơn tác giả bài thơ

Cảm ơn lucbat.com

Các bài khác: