Thứ tư, 24/06/2026,


Chút nắng ngày xuân (Nguyễn Tư) (03/08/2011) 
CHÚT NẮNG NGÀY XUÂN
 
 
 
Nguyễn Tư
 
Em, cầm mùa xuân trên tay
Cho tôi
chút nắng của ngày… đầu năm!
Thay em hong ấm – chỗ nằm…
Đền tôi
 phai những hương, trầm, ngày xưa?!

Một ngày
 dạo ấy…trong mưa…
Người đi
 lặng lẽ - như chưa hẹn thề?
Ở đây
 đời vẫn lê thê…
Mùa Xuân còn đó
người về nơi đâu?!
 
N.T
 
 
_________________
Tác giả Nguyễn Tư
 Email: tu.nguyen@optusnet.com.au
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thanh Vi - thanhvi118@gmai.com - 0937260118 - TPHCM  (Ngày 06/08/2011 18:22:37)

Một ngày dạo ấy... trong mưa
Người đi lặng lẽ - như chưa hẹn thề?
(tâm đắc)

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 06/08/2011 15:44:31)

XIN NẮNG QUÊ MẸ

Trời Tây lạnh lắm Mẹ ơi !
Mây giăng tuyết phủ bời bời lòng thơ
Chốn quê mắt mẹ thẫn thờ
Ngày đêm ngóng trẻ bơ vơ xứ người

Nhớ xưa ánh mắt mẹ cười
Như tia nắng ấm rạng ngời tình thương
Giờ đây cách trở dặm trường
Mẹ, con hai phía vấn vương trong lòng

Dù cho xa cách hoài mong
Tình yêu mẹ đã sưởi hồng tim con
Thời gian mặc những hao mòn
Chờ trông mẹ vẫn sắt son tháng ngày

Sống nơi giá lạnh trời tây
Một người xa xứ…thật đầy tình quê
Ước mơ ngày bước chân về
Cố hương con mãi cận kề mẹ yêu!

Hải Yến .

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 03/08/2011 15:51:49)

Gửi Nguyễn Tư
Trên đời ai cũng nhớ nhung
Hôm nay lại nhớ vô cùng hôm qua
Nét xuân gió sớm qua nhà
Dậy lên nỗi nhớ vỡ òa trong đêm
Xuân đi xuân lại về em
Người đi người chẳng có thèm quay lưng
Nguyễn Thanh Hà

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 03/08/2011 12:20:25)

VẤN VƯƠNG

Kể từ ngày ấy chia tay
Mỗi người mỗi ngả lòng đầy nhớ thương
Một đời bao nỗi nắng, sương
Chưa phai kỷ niệm vấn vương tình đầu

Trần Thị Lợi

Các bài khác: