Thứ tư, 24/06/2026,


Sóng (Lê Minh Dung) (03/08/2011) 
 
SÓNG
 
 
Lê Minh Dung

Tan trong gió gọi mưa gào
Nào hay sóng quặn lòng đau bao lần

Mặc ai nhuộm tím phù vân
Bạc đầu sóng vẫn hóa thân dạt dào

Mặc đời khát với ước ao
Chỉ mình sóng cứ vỗ vào bâng khuâng

Chiều nay sóng bỗng lặng thầm…
 
L.M.D
 
 
____________
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/08/2011 17:41:31)

@ Lê Minh Dung!

Hoá ra ngưpời vẫn chơi vơi?
Người thơ tình... vẫn một đời quyện nhau!
Nguồn thơ vẫn trải sắc màu,
Tuôn trào, ào ạt... tình đầu khác chi?

Hoa niên tròn giáp đến kì,
Vẫn phong độ lắm... ai thì hơn đâu!
Sóng tình thơ vẫn đậm sâu!

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 10/08/2011 16:19:15)

Anh ạ. GPN xin cám ơn anh có thơ lục bát tặng nhé. Em sang thăm và họa cùng anh nè:

Biển ngàn đời gọi tình yêu
Nếu không có sóng tím chiều mênh mông
Em như câu Lục giữa dòng
Để anh Câu Bát lặn trong mắt buồn...

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 06/08/2011 15:47:44)

Chào anh em đọc bài thơ Sóng của anh nè , chúc anh viết được nhiều những bài thơ hay nha anh

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 05/08/2011 0:20:25)

Cẩm Linh có đôi dòng xin được tiếp lời tác giả Lê Minh Dung nhân đọc SÓNG của anh

Chiều nay sóng bỗng lặng thầm...
Tìm miền cát trắng bao năm đợi chờ
Chắt chiu vần điệu tình thơ
Trao miền cát trắng thẫn thờ đêm trăng
Nào đâu hạt cát quặn lòng
Đớn đau như mảnh trăng vàng vừa rơi
Sóng tình biển cát chơi vơi
Lạc vào trong cõi vạn lời thương đau!

Cẩm Linh

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 03/08/2011 23:50:13)

Cẩm Linh xin có đôi dòng gửi tác giả Lê Minh Dung, nhân đọc SÓNG

SÓNG GIÓ LẶNG THẦM

Cầu ao Văn Thánh mưa rào
Xót xa làn sóng dâng trào miền đau
Rồi đây sóng vỗ vào đâu?
Nửa đời ngọn gió nhuộm màu chiều thu
Gió vàng hiu hắt tím màu
Chiều nay sóng... gió quyện nhau lặng thầm
Đớn đau... đau đớn thăng trầm...

Cẩm Linh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 03/08/2011 15:17:14)


TÌNH...SÓNG GIÓ...

Trời không có gió - biển yên
Tìm đâu hỡi sóng ? Nỗi niềm đầy vơi !

Bỗng dưng gió dập mưa dồi
Biển trào dâng...sóng rối bời...xót xa !

Bão tan biển lại hiền hoà
Gió vờn ru sóng mặn mà lời yêu...
 

Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 03/08/2011 14:43:38)

SÓNG MƠ...

Muôn đời sóng biển dạt dào
Vì chưng gió cuốn, biển nào đứng yên?
Ngày đêm sóng vỗ triền miên
Ai hay sóng cũng nỗi niềm ưu tư
Bạc đầu sóng gối lên bờ
Khát khao biển lặng, giấc mơ êm đềm.

NĐT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/08/2011 14:36:08)

"Chiều nay sóng bỗng lặng thầm…"

Cõi thiền chốn ấy tĩnh tâm... ngẫm đời!



Đã bao năm tháng... một thời,

Trên từng cây số chơi vơi bao lần.



Có thơ... cứu cánh, tình gần,

Em xa cách... nối mấy vần trao nhau.



Nửa đời còn lại nhiều đâu!

Cứ theo con sóng... bao lâu vỗ bờ.



Gửi người một chút tình thơ,

Cuối năm đến hẹn lại vô với mình!



TMT

  Thành huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-lào cai  (Ngày 03/08/2011 11:06:15)

SÓNG...

Ngàn năm sóng mãi hôn bờ
Mặc cho bãi cát hững hờ biển xa.

Tình em còn mãi trong ta
Không gian cách biệt bài ca lửa tình.

Em ơi...có phải đôi mình
Như là con sóng rập rình chênh chao.

Bao giờ thoả nỗi khát khao?
Biển xanh hết sóng...hoa đào chờ xuân!!!

T/H.

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 03/08/2011 10:14:24)

Sóng quặn,sóng dạt dào, sóng vỗ vào bâng khuâng... đúng là cũng có nhiều người "nào hay". Không có sóng ai cũng nhìn thấy nếu không bị khiếm thị, còn để "nhìn" được "sóng lặng thầm" thì "thị lực" nhất định phải trên 11/10!

Có lần một người bạn của tôi phàn nàn bị khó ngủ vì khu vực anh ở vốn thường xuyên rất ồn ào bỗng dưng... yên tĩnh! Nhờ đó tôi viết được vài dòng về "tiếng nói của lặng yên.

TIẾNG NÓI CỦA LẶNG YÊN

Nơi ồn ã thường xuyên
Đột-ngột-lặng-yên là tiếng nổ
Sục sôi thác đổ
Điều gì sẽ xảy ra khi mặt nước như gương?

Cám ơn anh Lê Minh Dung

Đinh Y Văn

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 03/08/2011 9:37:15)

SÓNG VÀ GIÓ

Biển sâu, sóng chẳng gầm gào
Biến nông sóng cuộn thấp cao bao lần

Sóng thần điên đảo long vân
Sóng ngầm lòng biến thanh âm dạt dào

Suốt đời cuồn cuộn ước ao
Mà nay yên ả, rì rào, bâng khuâng

Đón nghe lời gió thì thầm

Trần Thị Lợi

Các bài khác: