MÀ LẦM
Tặng Trần Đình Hoa

Dương Đình Ngạt
Chợ Đàn có bán đàn đâu
Chợ Nón có bán nón đâu… mà lầm
Tôi về như một gã câm
Quế Sơn - rơi một giọt cầm buồn tênh
Cái ngày phố huyện còn em
Đàn lên những khúc dịu êm gọi mời
Tôi ngây thơ tưởng suốt đời
Có em và có cả tôi vui vầy…
Thế mà, gió thổi mây bay
Em đi không một vẫy tay tạ từ
Sông Con nước chảy lừ đừ
Tôi về soi mặt biết chừ đã xa
Biết chừ có đến ngã ba
Có về Đông phú vẫn hoài cơn đau…
Chợ Đàn có bán đàn đâu
Yêu tôi? - em có yêu đâu… mà lầm!
Tân An, tháng 8 /2010
D.Đ.N
_______________
Tác giả Dương Đình Ngạt - ĐT: 0972101315
Hội viên Hội VHNT Quảng nam
Địa chỉ: Hiệp Đức, Quảng Nam
Email: thaibaoduongdinh@.yahoo.com