Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Đào Vinh) (01/08/2011) 
 
CHÙM TỨ TUYỆT
 
 
                                Đào Vinh
 
ÁO DÀI
 
Áo dài tha thướt mây trôi
Đuôi gà tóc buộc hương môi thơm nồng
Nụ cười thoang thoảng mưa giông!
Khoe hương ngan ngát nụ hồng sớm mai...
 
 
TRỜI CHO
 
Trời cho anh gặp được em
Lại cho anh cả môi mềm đắm say
Cho anh nỗi nhớ hàng ngày
Vòng tay ôm cái tình đầy khó quên…!
 
 
NỖI BUỒN
 
Trời mưa ẩn giấu nỗi buồn…!
Mưa rơi thành lệ cứ tuôn nước hoài...
Lòng buồn đan những nguôi ngoai
Thấm vào tận trái tim ai đang buồn…?
 
 
HẸN EM…!
 
Hẹn em ngập cả chiều mưa!
Sấm kêu... mưa khóc... sao chưa nguôi lòng…?
Nhớ em lệ chảy thành dòng
Hai hồ nước lớn, thành sông ngân hà...
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Ở đời ta tự trách nhau
Sao không nói trước để sau đỡ buồn
Lòng trời thấu rõ ngọn nguồn
Mà sao vẫn thấy mưa tuôn lệ hoài!...
 
 
Đ.V.
 
_____________
Tác giả Đào Vinh
(Đài PTTH Hải Phòng)
Điện thoại: 0913576936
Email: vinhdaohp688@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - o313751378 - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 01/08/2011 16:50:13)

tình yêu thật là mênh mông nỗi nhớ, nhưng sao thơ về tình yêu cứ thấy
buồn buồn có lẽ bởi anh Đào Vinh đa tình .nặng lòng với hình bóng dã
qua đọc thơ anh tôi cũng buồn lây-một nỗi buồn đẹp .chúc anh có nhiều
thơ hay và đẹp .

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 01/08/2011 10:41:06)


THAY LỜI EM GÁI
Gửi anh Đào Vinh

Nụ cười em thoảng mưa giông
E không ngan ngát nụ hồng sớm mai!

Trách sao nỗi nhớ hàng ngày
Trong anh chỉ có vòng tay môi mềm...

Mưa rơi thành lệ thì buồn
Em không muốn lệ cứ tuôn ... nước hoài!

Nhớ em hay nhớ những ai
Hai hồ nước mắt chảy dài thành sông?

Xin anh đừng hỏi "sao không..."
Biết lòng trời đã thấu trong lòng người!

(Trong bài mượn nhiều chữ của anh Đào Vinh)

Đinh Y Văn

Các bài khác: