Thứ tư, 24/06/2026,


Nhặt mùa (Mai Hương) (01/08/2011) 
 
NHẶT MÙA
 
 
Mai Hương
 
Chụm tay nhặt cỏ mùa xanh
Để nghe cành lá ru thành giấc mơ
Nghe chiều nhuộm đỏ vần thơ
Nghe xao xác những đợi chờ lúc xưa.
 
(Ấy là khi đó chửa mưa
Chuồn chuồn sải cánh và chưa biết buồn!).
 
Chụm tay nhặt giọt mưa tuôn
Giọt cao, giọt thấp... rơi cuồn cuộn rơi
Nhặt cho đủ những xa xôi
Ngày xanh, mùa cũ đầy vơi... để rồi...
 
(Ơ kìa, Lạ thế hả tôi!
Úa mưa, vàng nắng dễ thời ai không?)
 
Chụm tay nhặt áng mây bồng
Cài lên mái tóc để chòng chành quên.
Gió lay, mưa đậu bên thềm
Chụm tay mà nhặt nỗi niềm riêng ta...
 
18/7/2011
 
M.H
 
 
___________________________
Tác giả Mai Hương (Thái Nguyên)
Email: nguyenmaihuong78@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vinhdao - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - hp  (Ngày 03/08/2011 22:26:12)

Nhặt nắng

Nhặt vài hạt nắng cuối thu
Chiều mưa sót lại sâu từ mắt em
Tối về mở nắng ra xem
Có còn sót lại chút men giao mùa...
Vinhdao

  Nguyễn Việt Hà - princess_0804@yahoo.com.vn - 0986940468 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 01/08/2011 23:27:38)

Bài thơ duyên dáng quá. Mấy ai không có lúc cứ nhặt vào, vơ vào những niềm riêng vơi đầy như thế chứ. Đọc xong mà VH cứ có cảm giác rằng những giấc mơ là điều đẹp đẽ và kì diệu nhất trong cuộc đời này, chỉ để quên thôi phải không tác giả?

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 01/08/2011 14:58:08)

Xin có đôi vần cùng NHẶT MÙA của Mai Hưong, chúc tg luôn hạnh phúc

TIẾNG MƯA

Lục bát là Lục bát yêu
Thắp lên kí ức yêu kiều thơ ngây
Gửi vào hoa lá cỏ cây
Tiếng mưa lạnh vắng những ngày không mưa
Có trong hoài niệm ngày xưa
Chờ nhau đã tím vần thơ bên đời
Giọt cao giọt thấp đầy vơi
Tháng năm cuồn cuộn... khoảng trời... riêng riêng

Trần Trọng Tâm

  Vũ Giang - vndgiang@gmail.com - 0903700282 - Q10 tp HCM  (Ngày 01/08/2011 10:18:05)

NHẶT
"Chụm tay nhặt áng mây bồng
Cài lên mái tóc để chòng chành quên.
Gió lay, mưa đậu bên thềm
Chụm tay mà nhặt nỗi niềm riêng ta..." (MH)

Ta về nhặt hạt mưa sa
Cất vào khoé mắt để ta ngắm nhìn
Thấy người đứng đó lặng im
Hỏi ra
người bảo
đang tìm
cái quên...
Bài thơ đã đi vào lòng người nhẹ nhàng và xúc động, cảm ơn tác giả Nhặt Mùa, nhặt nắng ,nhặt mưa và nhặt cả cái tưởng như mình đã quên....!

  Hàn Tương Thi - tamthinhatmenh@gmail.com - 0320.3789.860 - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 01/08/2011 9:48:17)

Ngụp vào ngày những ngày xa
Nhặt trong chòng mắt những tha thiết đời
Rêu rao duyên nợ - tình người
Hồ hư một tiếng em cười trong tôi!
Khép bàn tay trắng nửa đời
Cho mùa thu cũ ngậm vùi quên xuân!
Ta quên hết nghiệp phong trần
Để ngày xanh vọng bên chân núi đồi.

HTT

Các bài khác: