Một lần trước mộ Nguyễn Du (Lương Định) (31/07/2011)
MỘT LẦN TRƯỚC MỘ NGUYỄN DU
Lương Định
(Thăm khu tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du)
Thời gian phủ bụi cuộc đời
Ba trăm năm nữa ai người tới đây
Có còn nguyên những hàng cây?
Có còn nguyên nữa tường này, nhà kia?
Có còn nguyên nữa tượng bia?
Có bao người khóc sẻ chia kiếp người?
Tiên Điền đêm sắp xuống rồi
Tâm nhang một nén khấn Người rồi xa
Một lần thỏa một đời ta
Bỗng như linh nghiệm sáng lòa ý thơ
Đêm Kiều ẩn, hiện trong mơ
Chợt đâu xa vẳng tiếng tơ nguyệt cầm
Nàng về từ cõi xa xăm
Đàn than oán mấy trăm năm xé lòng
Trời như chớp biển, mưa giông
Sông Lam nổi sóng oằn dòng trong đêm
Mấy ai thấu nổi nỗi niềm
Ba trăm năm, sóng cuồng điên bao lần?
Phận Kiều chịu kiếp đa truân
Phận ta chịu kiếp phong trần lãng du…
Một lần trước mộ Nguyễn Du
Thấy ta hạt bụi đến từ hư không
Rất Kiều, rất Nguyễn Du! Người đọc tôi không dám khen chỉ thấy nức nở, thấm đẫm vào hồn và lắng sâu đến vậy. Xin mạo muội tâm đắc một câu, tỏ lòng :
" Trời còn chớp bể, mưa giông
Dòng Lam quặn sóng hệt sông Tiền Đường "...
Xin cám ơn Tác giả.
N.T.T
Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng
(Ngày 31/07/2011 15:29:23)
Kính chào tác giả Lương Định, cho phép tôi góp một nén tâm nhang khấn nguyện hồn Nguyễn Du:
Tâm nhang khấn nguyện hồn thiêng
Truyện Kiều tuyệt đỉnh thơ nghiêng cõi đời.
Ý tình ngụ giữa lòng người
Thiên thu còn động đất trời bể dâu.