 Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng
(Ngày 20/07/2011 12:34:55)
Đời người lo nghĩ vần xoay,
Quanh năm tất tả, quắt quay, dãi dề.
Đời người lặn lội sơn khê,
Gian truân khó nhọc, trăm bề tính toan.
Đời người cực khổ, cơ hàn,
Đắng cay danh vọng, nhọc nhằn mưu sinh.
 Vu Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá
(Ngày 20/07/2011 11:06:44)
Ra phố kiếm tiền. Niềm hy vọng mong manh. Nhưng rất tự tin bởi có sức dài vai rộng đem khoe với đời.
Bài thơ nghe tâm trạng làm sao! Bán lẻ từng giọt mồ hôi. Ráo mồ hôi hết tiền - Làm sao mà kiếm đủ được tiền rồi mới về quê.
Xin góp lời cùng tác gỉa Trần Hồng Giang mấy câu.
Lang thang dật dẹo sớm chiều
Thả thân trôi dạt phận ngèo long đong
Thoáng buồn rồi lại như không
Nhà quê vẫn cứ lòng vòng nhà quê
Vẫn cười vẫn nói hả hê
Kiếm tiền khó quá ta về thôi anh!
Giật giành cuộc sống, mưu sinh
Ở đâu quen đó ôi đành vậy thôi...
Xin cảm ơn tác giỉa. Chúc sức khoẻ và có nhiều sáng tác mới.
 Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM
(Ngày 20/07/2011 10:12:02)
Đã lâu lại được đọc bài thơ hay.
Thơ Trần Hồng Giang không khóc gió hờn mây,
không ái tình lâm ly bi thảm. Mà vẫn để lại cho người đọc một cảm súc buồn mang mác...Quê vẫn là cái thiêng liêng nhất trong tâm trí của tác giả và của cả tôi, của bao người xa quê nữa. Tôi cũng có bài thơ VỀ QUÊ, trong đó có câu:
...Làng quê bát ngát chân trời
Nào như đô thị một thời bon chen
Đời ta đâu đến nỗi hèn
Đường đua ngại chật, chỉ quen thanh bình...
Cảm ơn THG Cảm ơn mái nhà lucbat.com,đã đưa tôi về với đất mẹ thân thương.
 Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682253228 - Nha Trang
(Ngày 20/07/2011 9:09:23)
Bài thơ nhiều suy tư, trăn trở nhưng Trần Hồng Giang ơi, kiếm tiền thì biết bao nhiêu là đủ, mà khi đủ hoặc dư thừa thì liệu có ai "lại về làng thôi" không? Vậy nên câu cuối có lẽ phải là: " Không kiếm đủ tiền lại về làng thôi" mới đúng chứ. Chúc Trần Hồng Giang vui, khỏe.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội
(Ngày 20/07/2011 8:06:27)
VẪN QUÊ...
Biết rằng mình gốc nhà quê,
Bao năm rồi đã la lê thị thành.
Ngỡ rằng đã đổi tính danh!
Ngờ đâu vẫn một cục... đành vẫn quê.
Lâu lâu cũng nghĩ chuyện về,
Thăm nơi cắt rốn... nón mê ngày nào.
Nhớ chuồn chuồn đậu bờ ao,
Nhớ trưa hun khói chuột... đào bờ tre.
Kể sao hết... những đông hè,
Đêm trăng hò hẹn, triền đê ngày nào.
Bây giờ quê vắng... nôn nao,
Người quê ra tỉnh... về vào vụ thôi.
Muốn thuê cày cấy... đâu người,
Đành về dăm bữa... để rồi lại đi.
Tam nông liệu có hữu gì?
Nông thôn, nông nghiệp còn chi nông... người?
 Phạm Minh Trâm - phamminhtram1936@yahoo.com - 0987.818.836 - Chương Dương Đông Hưng Thái Bình
(Ngày 20/07/2011 7:30:46)
HỒN QUÊ
Trải qua mấy cuộc binh đao
Thì dân dựng luỹ đào hào hăng say
Muối vẫn mặn, gừng vẫn cay.
Giặc tan dân lại về cày ruộng dân ,
Cái thời hội nhập xoay vần ,
Bờ xôi ruộng mật dần dần teo đi ,
Ba lô quang gánh rời quê ,
Điếu cày dép lốp sớm khuya phố phường .
Đêm nằm nhớ ruộng bồn chồn ,
Thuốc lào thả khói gửi hồn về quê.
Nom na chia sẻ với bạn thơ
PMT
|