Thứ tư, 24/06/2026,


Xõa ngày tóc rối (Võ Thị Phương Thúy) (16/07/2011) 
 
XÕA NGÀY TÓC RỐI
 
 
 
Võ Thị Phương Thúy
 
Tóc mềm thắt dải ngang trời
Em cười trong mộng trách lời dối gian
Tím chiều cõng nắng sang ngang
Câu thơ mười bảy khẽ khàng niềm riêng

Tóc dài nối nhớ bờ-quên
Xanh ngày mây cũ thả phiền cho ai
Rách chiều yếm buộc trâm cài
Đan xiên đan xéo thở dài mà che

Tóc dài em gói cơn mê
Ướt mùa mưa cũ lối về trống tênh
Hai tay úp mặt nhớ mình
Xõa ngày tóc rối tềnh hênh nỗi buồn.
                                   
 3/4/2011
 
V.T.P.T
 
______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thúy
Email: hoacomaytd@yahoo.com
 

 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Du - nguyenquangduc2mh@gmail.com - 01663.922.888.  - Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 18/07/2011 15:24:31)

Em
Em là thơ của hồn anh
Xin đừng môi đỏ mắt xanh làm gì.
Đừng làm kinh dị lời quê,
Đừng theo mốt ngắn mà khoe chân dài.

Em là hạt của ngày mai,
Đừng bay theo bụi lướt hoài tháng năm.
Ôi đừng tóc ngắn hung xoăn
Đừng mang bót xịn mà oằn cả thân.

Em là hoa của mùa xuân,
Xin đừng vội vã mà bầm nhụy hương.
Đừng ham chơi, chóng chán chường,
Em ơi giữ dáng chân phương tóc dài.

Anh thương bồ kết, hoa nhài
Giọng em dịu nhẹ là bài thơ duyên
 

  Đặng Hiển - hiendangv007@gmail.com - 0953579134 - Hanoi  (Ngày 17/07/2011 17:12:49)

Khi vô trang web lucbat.com độc giả phải bắt buộc nghe nhạc của trang web. Nếu muốn vừa đọc thơ vừa nghe một bản nhạc khác là không được. Tôi đề nghị web của các bạn không phát nhạc. Như thế không làm phiền độc giả.

Các bài khác: