Thứ tư, 24/06/2026,


Biển và em (Lê Minh Dung) (05/07/2011) 

 

BIỂN VÀ EM
 
 
Lê Minh Dung


Viết tên em giữa cát mềm
Bâng khuâng nhớ anh lật tìm dấu xưa
Trời buồn ngại nắng ngại mưa
Cánh buồm neo ngọn gió xưa hững hờ

Triều dâng con nước bơ vơ
Hoàng hôn rơi nắng vắt hờ cánh chim
Bài thơ anh giấu vào đêm
Gió vô tình đọc lời tim tỏ tình

Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Chỉ mình anh với một mình không em
Trăng buồn khỏa giữa thiên nhiên
Vắng em biển cũng ưu phiền giống anh

Em sang trời ấy còn xanh 
Anh tan vào những thác ghềnh đêm mơ...

L.M.D
 
 
 
____________
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
 
 

 


 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 06/07/2011 14:12:23)

Đồng cảm cùng Lê Minh Dung sau khi đọc BIỂN VÀ EM :

   BIỂN VÀ ANH
Vốc lên một nắm cát mềm
Bâng khuâng nỗi nhớ bắt đền dấu tay
Biển như một cốc trăng đầy
Anh xin uống cạn bõ ngày xa em

    Nguyễn Trường Thọ

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/07/2011 11:50:37)

 LMD chân thành cảm ơn các thi hữu, bạn thơ, đã đọc và chia sẻ cảm nhận cùng bài thơ Biển & Em.
Rất cám ơn những vần thơ họa ân tình của các tác giả, Chị Trần Thị Lợi, Nguyễn Trâm Anh và Nguyễn Thị Cẩm Linh, các anh  Nguyễn Đức Tùy, Vũ Đình Minh, Nguyễn Xuân Đương... Biển và Em sẽ ấm áp hơn bởi những vần thơ họa từ các tác giả. Xin chân thành cảm ơn.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 06/07/2011 7:23:57)

Nhớ khi bên biển cùng em

Biển xanh, cát trắng, sóng êm vỗ bờ

Bây giờ tìm lại dấu xưa

Hình em cùng biển và thơ dạt dào...

Chúc mừng anh Lê Minh Dung có thêm một thi phẩm hay! Mong anh luôn vui khoẻ để có thêm nhiều sáng tác hay! NĐT

 

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 05/07/2011 19:13:39)

"Cánh buồm neo ngọn gió xưa hững hờ"
Ta neo vào một câu thơ
Lặng nhìn "con nước bơ vơ" mức nào?
Lặng nhìn trăng mộng trên cao
"Khỏa" ra đẹp đến thế nào giữa đêm?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yen Lạc, Vĩnh Tuy HBT, Hà Nội  (Ngày 05/07/2011 18:44:51)

Mình anh bên biển nhớ em
Sóng lòng cuồn cuộn dâng lên  vơi đầy
Biển thầm thì với trời mây
Nỗi niềm tâm sự dâng đầy tim anh

Chúc Minh Dung luôn vui và ngày càng có thêm nhiều tác phẩm thơ hay nữa nhé

Trần Thị Lợi 

  Nguyễn Xuân Đương - Teo A2k41ht@yah - 01277738282 - C.L.B thơ ca An phú T.A-Bình Dương  (Ngày 05/07/2011 18:28:28)

Họa cùng Lê Minh Dung

Viết tên anh giữa biển khơi
Sóng xô sóng đẩy chơi vơi một mình.
Gọi tên anh, biển làm thinh
Xóa đi kỷ niệm mối tình thuở nao.

Triều dâng sóng vỗ ào ào
Bình minh ló dạng thấp cao mặt trời
Viết tên anh giữa biển khơi
Ôm kỷ niệm, biển nói lời... không anh.

  Nguyễn Trâm Anh - tram_anh_010@yahoo.com.vn - 0939 119 300 - Sài Gòn  (Ngày 05/07/2011 15:53:59)

Thả vào gió chút say men
Lời yêu khờ dại buộc em với tình

Tìm anh, hỏi biển, lặng thinh
Em tan theo sóng, bóng mình đơn côi...

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh ,TPHCM  (Ngày 05/07/2011 15:00:06)

Cẩm Linh xin gửi thi sĩ Lê Minh Dung nhân đọc BIỂN VÀ EM

BẾN CHỜ

Chiều hoang lạc chốn biển tình
Hai bờ cát trắng lặng thinh cuối chiều
Hàng dương gió thổi hắt hiu
Đưa tôi về phía trời thu lững lờ

Thả hồn theo gió bơ vơ
Chiều tà buông nắng tím màu hoàng hôn
Với tay nhặt lá thu vàng vừa rơi
Gom về đan giấc mơ thời còn xuân

Đêm đêm thao thức bâng khuâng
Bình minh hé sáng lang thang tìm người
Tìm ai tìm chỉ mình thôi
Bến chờ , bến đợi, bến bồi không anh.

Cẩm Linh

 

 

 

 

Các bài khác: