ĐỌC THƠ QUÊ

Nguyễn Văn Hợi
Một mình...
Với tập thơ quê
Giãi lòng ra để say mê với lòng.
Thơ ai gặt được giữa đồng
Còn nghe lấm láp dầm trong mặn mòi.
Thơ ai hái được ngang đồi
Vần cong như thể dáng người phơi lưng.
Thơ ai vét tận đáy thùng
Tứ thơ như có sạn cùng vào theo…
Thơ quê...
Nở giữa phận nghèo
Dậy hương cỡi sóng vượt đèo… tri âm!
N.V.H
________________
Liên hệ tác giả Nguyễn Văn Hợi
Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang
Điện thoại: 0975281147
Email: nguyenvanhoi52@gmail.com
|
Lời thơ quê hay là người quê mà nghe xúc động làm vậy. Trân trọng cảm ơn bạn . |