 Huong Sinh - Huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên
(Ngày 26/06/2011 16:03:12)
Đọc thơ của nhà thơ Trương Nam Chi luôn để lại trong tôi một cái gì đó thật gần gũi mà thiết tha vô hạn, xin được tặng nữ sĩ đôi dòng mộc mạc.
YÊU NGƯỜI
Trời ban một đóa hoa cười
Ngọt ngào, lan tỏa, hương đời bay xa
Vần thơ trầm bổng ngân nga
Quyện hòa, tha thiết trong ta yêu người.
H.S
 Nguyễn Tấn Ka - tkanguyen68@gmail.com - 0983845750 - Thị Xã Ninh Hòa- Khánh Hòa
(Ngày 25/06/2011 6:36:18)
Gửi lời chúc đến chị! Bài thơ dung dị nhưng thật sâu lắng. Cảm giác như mình được tất cả dù đang ở rất xa với người tặng! Chẳng bù cho em ngày xưa, cũng muốn tặng ai đó một cái gì đó...nhưng thật xa vời và ảo ảnh.
Ngày mai sinh nhật em yêu
Ta trăn trở mãi chúc điều chi đây?
Giá đừng vướng lá trầu cay
Lòng ta nào đọng những ngày xót xa...
Chúc chị ngày càng thêm bút lực! Biết đâu một ngày nào đó, chị em mình được gặp nhau trên đất Sài Thành bên ly cafe sao. Chị nhỉ!
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 24/06/2011 18:48:56)
Đôi dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi:
ĐỢI ANH
"Tặng anh..." dù vẫn xa xôi
Mong anh hãy trở về nơi quê nhà
Sài Gòn đô thị phồn hoa
Vắng anh, chỉ thấy bao la đất trời
Phố xưa ta đã dạo chơi
Bằng lăng nở tím như thời có anh
Quán chiều nhạc vẫn xập xình
Cà phê đắng, uống một mình đắng thêm
Sài Gòn vạn ánh sao đêm
Ngôi sao nào...của riêng em...nhạt nhoà
Gửi anh chút nắng làm quà
Cùng chung hơi ấm, như là bên nhau!
NĐT
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 24/06/2011 11:38:32)
Lê Minh Dung xin đồng cảm cùng bài thơ TẶNG ANH của tác giả Trương Nam Chi nhé:
TẶNG NGƯỜI
Tôi tìm vần điệu ươm thơ
Ươm tròn vẹn
Một giấc mơ tặng người
Cả con tim
Cả bờ môi
Cả bao chìm nổi giữa đời đổi thay
Tôi về ươm nắng vào mây
Ươm tương tư trĩu vai gầy.
Tặng em.
LMD
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 24/06/2011 8:19:23)
@ Minh Dung:
Dễ đâu mấy bận trong đời,
Cà phê Huyền Thoại cùng người nhâm nhi.
Minh Dung sướng thế còn gì,
Muốn cà là có thể... phê ngay liền!
Bạn xa tít tắp dẫu... hiền,
Đâu bằng ngay cạnh cùng miền văn chương!
Có còn chan chứa con đường,
Như tình thơ, bạn văn chương ngày nào?
TMT
 Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an
(Ngày 24/06/2011 1:53:30)
Không biết nhà thơ Trương Nam Chi TẶNG ANH nào ..nhưng :
TA XIN NHẬN
Ta xin nhận một nụ cười
Một bài thơ với cả mười lời thưa
Gửi về nỗi nhớ vào trưa
Vạt gió Lào nhắc cơn mưa ráo dần
Và thêm đôi chút tần ngần
TẶNG EM .. với cả một lần .. làm quen .
Nguyễn Trường Thọ
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 23/06/2011 20:15:14)
Gặp lại tác giả Trương Nam Chi với nụ cười thật tươi, kèm theo quà tặng là bài thơ TẶNG ANH rất hay... thử hỏi anh nào đủ bản lãnh từ chối được. Lê Minh Dung cũng vội vàng nhận hết mấy cái "tặng" ấy, lại ước giữa Sài Gòn chiều mưa mà được uống cà phê Huyền Thoại Nhất Chi Mai nghe hòa tấu guitar vô thương bản Diễm xưa cùng tác giả, có thầy Trần Manh Tuân, nhà thơ Dung Thị Vân, TMH, bác Nguyễn Đình Trọng... như hôm nào nữa nhỉ, vui lắm.
Bài thơ hay lắm. Xin chúc mừng TG TNC.
Nợ họa sau nhé.
 N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 23/06/2011 18:31:11)
NHẬN QUÀ
Quà em tặng cả tình đời
Phố xưa anh nhận làm nơi đi về
Nhận làn nắng đỏ ngày hè
Sài Gòn khoảng lặng mà ve xôi lòng
Ly cà phê đá tươi hồng
Nhận từ em tặng khuấy trong hồn này
" Diễm xưa "..., nhận tặng để say
Dịu êm giọng nói là đây làm quà
Phố dài năm tháng đi qua
Mà nay phố đã thành quà em trao
Hàng rong ai gánh chênh chao
Thành quà em tặng nôn nao cõi lòng
Tiếng rao gõ nhịp đèo bòng
Quà em tặng để vui trong tình đời !
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 23/06/2011 18:06:28)
VUI HỌA THƠ TRƯƠNG NAM CHI
( KHỔ THƠ CUỐI)
Tặng ai trong giấc mơ êm
Nụ hồng chưa hé cánh mềm ngóng mưa
Mộng lành trở lại ngày xưa
Cái thời người ấy vẫn chưa nhận lời...
CHÚC NỤ CƯỜI TÁC GIẢ MÃI MÃI TƯƠI VUI
NHƯ BỨC ẢNH CHÂN DUNG NHÉ
Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
 Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh
(Ngày 23/06/2011 15:50:10)
Tặng tác giả TRƯƠNG NAM CHI, nhân đọc TẶNG ANH
TẶNG ANH HẾT NHỮNG BƠ VƠ
Tặng anh hết cả cuộc đời
Gom bao kỷ niệm buộc lời nhớ thương
Tặng anh sợi chỉ nào vương
Bên màu áo cũ vô thường không anh
Tặng anh cả mái tóc xanh
Bao chiều hờ hững loanh quanh giọt chờ
Tặng anh hết những bơ vơ
Là ngàn năm đợi năm chờ biết không
Tặng anh khoảng trắng mênh mông
Là em xõa tóc chờ mong từng ngày
Đêm buồn khóc với rượu cay
Một mình một bóng em say thế nào?
Anh về dỗ giấc chiêm bao
Mai kia trái gió làm sao vụng về
Tặng anh một hạt ê chề
Là em lặng lẽ đi về khói sương!
Dung Thị Vân
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 23/06/2011 15:16:19)
Đồng cảm cùng nhà thơ trương Nam Chi với bài thơ:Tặng anh:
(Tặng anh khúc hát “Diễm xưa”
Và thêm bản nhạc tình chưa có lời…)
TẶNG ANH...EM NHÉ.
Tặng anh em nhé...nụ cười
Để anh tan cả đất trời chân mây.
Tặng mùa xuân mới mê say
Ngàn hoa khoe sắc ngất ngây trong lòng.
Tặng anh mây trắng bềnh bồng
Khoảng trời thương nhớ nỗi lòng chơi vơi.
Không còn nửa trái tim côi
Heo may hiu hắt bên đời mùa xưa.
Tặng anh cả những cơn mưa
Cơn ngâu tí tách giọt thưa giọt dày
Chia xa tình khúc vơi đầy
Có hay nỗi nhớ tháng ngày chênh chao?
Tặng anh cả những khát khao
Sương đêm bàng bạc nôn nao nỗi lòng.
Xua tan băng giá ngày đông
Ấm tình xuân mới nắng hồng thời gian.
Tặng anh hết cả đài trang
Mặc cho vũ trụ bẽ bàng nổi trôi
Khúc ru còn mãi với đời
Trôi cùng nhân thế khoảng trời ước mơ..!
T/H
Ngày 23/06/2011.
 Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
(Ngày 23/06/2011 14:13:08)
Đồng cảm và xin chia sẻ cùng tác giả Trương Nam Chi. Em cũng có chút quà để tặng anh đây
QUÀ TẶNG ANH
Nâng niu từng sợi chỉ hồng
Đan thành một tấm áo bông trao người
Em gom hết cả nụ cười
Cùng bao ước vọng đẹp tươi gửi vào.
Đơn sơ, mộc mạc, thanh tao
Chắt chiu nỗi nhớ trăng sao quê nhà
Hương chanh, hương bưởi mặn mà
Hòa thêm đôi khúc dân ca dịu dàng.
Áo ơi! Theo nhé cùng chàng
Ấm êm, nồng đượm mênh mang biển tình
Dẫu qua muôn dặm hành trình
Áo luôn quấn quýt trăm nghìn yêu thương.
Đà Lạt phố núi mờ sương
Đón người trai của quê hương đồng bằng
Tiễn đưa thổn thức bằng lăng
Trao ai tấm áo em hằng mộng mơ.
Hắt hiu Hoa tím đợi chờ
Người đi có nhớ vu vơ câu thề!
Nguyễn Thị Diện
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định
(Ngày 23/06/2011 14:06:09)
Xin tiếp vần với TẶNG ANH của tg Trương Nam Chi SG
KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN
Ước gì được tặng nụ cười
lung linh ngọc sáng của ngườì thơ hoa
Bước chân, gánh nặng, đường xa
có em chia sớt bên ta mỗi ngày...
Lời em giản dị thơ ngây
mong sao đắp đổi cho ngày mới lên
Bài ca em sẽ đặt tên
phải không Tình khúc bình yên Sài Gòn...
Chúc tg luôn vui và thành công với những dí dỏm riêng mình về những món quà tặng rât thơ...
3T
 Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
(Ngày 23/06/2011 14:02:08)
Khi yêu nhau, thường người ta cho nhau tất cả. Hạnh phúc nhất là khi người mình yêu đón nhận tặng phẩm của mình. Ca dao có câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi…”. Nhà thơ Trương Nam Chi đã viết bài thơ “Tặng Anh” với tất cả yêu thương đó:
Tặng anh dáng dấp phố xưa
Tặng anh khoảng lặng ban trưa Sài Gòn
Tặng anh hạt nắng tan giòn
Ly cà phê đá khuấy mòn thời gian
Bây giờ thời gian đã trở thành vô nghĩa, chỉ có hai ta du dương trong giai điệu của tình yêu.
Và thật lãng mạn khi em ’Tặng anh giọng nói dịu êm”… Để rồi anh và em sẽ hòa chung một bản tình ca… mà lời ca sẽ là những lời yêu thương nhất của tình em dâng hiến cho anh:
Tặng anh khúc hát “Diễm xưa”
Và thêm bản nhạc tình chưa có lời…
Xin cảm ơn nhà thơ Trương Nam Chi đã viết một bài thơ tràn đầy hạnh phúc…
Nguyễn Chinh
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội
(Ngày 23/06/2011 13:31:20)
Tặng tiếp... Anh của tác giả Trương Nam Chi nhé:
Sao em không tặng cuộc đời?
Phố xưa đã bạc tình người rồi em.
Ban trưa khoảng lặng cũ mèm,
Dẫu là hạt nắng chẳng thêm đậm tình.
Hương cà phê... hộ lòng mình,
Phố dài, cô bán hàng xinh... quên rồi.
Giọng em nghe đã quen lời,
Tiếng rao lạch cạch, ta ngồi nghe mưa.
Đâu đây vẫn khúc Diễm xưa...
Bao lần nghe vẫn chờ chưa gặp người.
Tặng anh đi nhé cuộc đời,
Nâng niu anh nguyện hứa lời mãi yêu!
Băn khoăn chi nữa, một điều?
Em thôi! Có tặng bao nhiêu cũng thừa!
TMT
|