Thứ tư, 24/06/2026,


Biển không em… (Quỳnh Trâm) (23/06/2011) 
 
BIỂN KHÔNG EM…
 
 
Quỳnh Trâm
 
Viết tên em... bãi cát chiều
Gió vô tình xóa nét yêu dịu mềm
Đâu còn trên cát bình yên
Sóng vô tình cuốn tràn lên sao trời

Mênh mông lời biển ru hời
Biển không em... để triều đời mãi dâng.
Một mình với biển bâng khuâng,
Dấu chân xưa bãi cát từng nâng niu.

Biển không em... bớt lặng chiều,
Sóng lòng trĩu nặng những điều xa xăm.
 
 
Q.T.
 
 
______________________
Tác giả Quỳnh Trâm
Trường THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương
Điện thoại: 0167 424 6145
Email: quynhtram10.01@gmail.com

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  DZUY TIẾN - Dzuytien@gmail.com - 0989643700 - TTKTTHHNDN HẢI DƯƠNG  (Ngày 01/08/2011 22:45:39)

Có lẽ... bài thơ hay nhất ở những dấu ... trong mỗi khổ thơ. Nó làm cho người ta phải nghĩ tới nhiều điều. Nếu không có những dầu... bài thơ sẽ trở nên bình thường.

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 -  Ninh bình  (Ngày 26/06/2011 10:54:26)

 xin được tiếp nối những cảm xúc về biển chiều ở  một góc độ khác cùng nữ sỹ QT:

Lòng ta mở trước biển chiều

Gió không vào, cát giẽ nhiều ...lún chân !

Sóng . chiều nay cứ thì thầm

Sao xanh xa , đục lại gần... biẻn ơi !

Bao nhiêu triệu triệu năm rồi

Đam mê mượn sóng nói lời làm duyên

Đắng cay kết tủa nỗi niềm

Cát bồi lên , cát bồi thêm mỗi ngày

Khép lòng trước biển ... trắng tay

Gió qua bờ nắng gọi ngày thông thênh

Hai màu đậm nhạt chông chênh

Biển chiều nay lại dập duềnh...bóng em .

(viết ở biển chiều hải hậu 5/20011)

 

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com - 0167 424 6145 - Trường THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương  (Ngày 26/06/2011 0:37:44)

Lời cảm tạ!

QT rất vui và xúc động khi lần đầu có bài đăng trên Lucbat.com, được bạn thơ xa gần cổ vũ nhiệt thành bằng những lời cảm nhận, những vần thơ đậm nghĩa đậm  tình. Đó là sự đồng cảm sâu sắc mà bất cứ người làm thơ nào cũng mong muốn. Đó cũng là sự sẻ chia chân tình của những trái tim yêu thương, những tâm hồn nhân hậu, một trong những điều quan trọng và thiêng liêng giúp ta có được những vần thơ hay. QT chân thành cảm ơn tất cả. Chúc cho  Lucbat.com sẽ tiếp tục được người yêu thơ xa gần coi đây là một người bạn thân thiết trong hành trình đến với suối nguồn của thi ca dân tộc!

 

  Người quen - khach@yahoo.com -  - Hải Dương  (Ngày 24/06/2011 20:18:04)

Thơ Quynh Trâm  dịu mát và thơm thảo

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/06/2011 20:01:35)

Chúc mừng nữ sĩ Quỳnh Trâm với bài lục bát thật ấn tượng với đầy với nỗi niềm. Xin đuọc đồng cảm cùng bài thơ BIỂN KHÔNG EM tác giả nhé:
BIỂN VÀ EM
Triều dâng gọi sóng vỗ bờ
Nước tung bọt trắng xô mờ tên em
Bài thơ giấu dưới cát mềm
Gió vô tình đọc lời tim tỏ tình

Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Chỉ mình anh với một mình không em
Trăng buồn khỏa giữa thiên nhiên
Vắng em biển cũng ưu phiền giống anh.

Em đi về phía mông mênh
Cánh buồm mơ cứ ngược dong kiếm tìm.


 

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 23/06/2011 13:20:20)

Xin cảm nhận (Biển không em) cùng Tg Quỳnh Trâm
BIỂN GẦN HOÁ XA

Tình yêu Biển đến ngàn sau
Vẫn nồng như buổi ban đầu đấy thôi
Có trong hương Biển mặn mòi
Cà phê giọt đắng đầu môi mấy lần
Có còn trên cát dấu chân
Tình ai lẻ bóng Biển gần hoá xa...
3T

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 23/06/2011 8:52:26)

Vài dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Quỳnh Trâm:

Buổi chiều trước biển mênh mông
Sóng xô dào dạt nỗi lòng nhớ ai
Biển xa tít tắp chân trời
Ngàn năm sóng cuộn, hát lời tình ca

Dấu chân xưa đã nhạt nhoà
Thấm vào lòng biển, mặn mà tháng năm.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 23/06/2011 8:47:32)

Đồng cảm với Biển không em... của Quỳnh Trâm - Tác giả mới của Lục Bát.com bằng đôi dòng thơ cũ nhé.
Biển không em... biển chỉ còn một bên thôi!

BIỂN MỘT BÊN, EM MỘT BÊN

Triều lên biển hát lòng mình,
Bên nhau bên Biển một tình trong em.
Biển hiền hòa sóng trào êm,
Muốn như biển, vuốt ve em mộng vàng.

Gửi tình theo sóng, gió mang,
Bên nhau giờ phút nồng nàn biển ơi!
Xa em, xa biển... đơn côi,
Tình em, tình biển... chơi vơi vỗ bờ.

Hoàng hôn xuống, biển xa mờ,
Xa em... thấy biển chơ vơ chân trời.
Ngân xa... ốc vọng mãi lời,
Hàng dương ru gió khắp trời lãng du.

Gió vờn khúc hát vi vu,
Bên em, bên biển... Anh ru tình đầu!

TLB

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 23/06/2011 8:13:16)

Chia sẻ với tác giả Quỳnh Trâm:

TÌNH XUÂN
Cảm tác khi đứng trước biển Bạc Liêu một bên và...em một mình (buồn)

Bao lần trước biển mỹ miều
Vẫn không rạo rực yêu kiều xuân nay
Biển ôm bờ cát đắm say
Khát khao nỗi nhớ vòng tay thuở nào

Gió lay hàng đước lao xao
Tóc thề óng ả ngọt ngào hương xưa
Thuyền xa thấp thóang...dây dưa
Men tình ấp ủ nắng mưa dỗi hờn

Chân trần lướt thướt sóng vờn
Hằn sâu ký ức chập chờn bóng ai
Ước ao tháng rộng năm dài
Tình xuân mê đắm vẫn hòai trong nhau

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 23/06/2011 8:02:43)

BIỂN CHIỀU

Biển chiều tím ngắt chân mây
Cát vàng đón gió hây hây thổi về
Dịu êm một nét chân quê
Anh đi xa xứ nhớ về biển em.

T/H

  Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1936 - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 -  Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên  (Ngày 23/06/2011 7:54:48)

NHỚ CHUYỆN XƯA
Gửi Vương Thanh

Đâu là bãi cát Tự Nhiên
Đâu là Bến cũ đón Tiên xuống trần
Chỗ nào Đồng Tử vùi thân
Nhà nghèo không có mảnh quần, cực chưa?
Về quê em, nhớ chuyện xưa
Rung rinh tiếng hát đò đưa sông Hồng
Cầm tay em, tưởng Tiên Dung
Chuyện là thần thoại mà lòng nhớ ai
Mùa ngô, mùa mía đang sai
Qua sông đã có đến hai cây cầu
Nhớ đêm đò đợi sông sâu
Muộn chiều trăng mọc chân cầu nước trôi
Em về ngự trị hồn tôi
Dẫu chui xuống đất vẫn lôi lên bờ
Tình đời hóa thánh, hóa thơ
Tiên Dung - Đồng Tử bây giờ vẫn xuân
Qua nhà em, thấy tần ngần
Tình ta xưa cũ trôi dần đi đâu ?
Lên bờ gặp lại bãi dâu
Vào nhà em, đã qua cầu, lại thôi!

Nguyễn Thanh Hà

Các bài khác: