Thứ tư, 24/06/2026,


Thi nhân (Trần Thị Thu Hà) (22/06/2011) 
THI NHÂN
 
 
 
Trần Thị Thu Hà
 
Nỗi buồn gói lại đi thôi
Trái tim rêu phủ mất rồi còn đâu!
 
Giọt đêm thả lạnh mái đầu
Sương buông trắng cả ngàn câu tạ từ...
Ngồi nhìn dĩ vãng phiêu du
Lời thơ đọng nước cầm tù tiếng yêu
Gặp nhau nào có chi nhiều
Mà rồi nhớ tiếc bao điều... khó quên!
 
Thôi... kiếp này chẳng thành duyên
Rũ buồn cho hết ưu phiền... thế thôi!
Kiếp sau liệu có nên đôi?
Hay là vẫn mãi một người... làm thơ!
 
T.T.T.H
 
 
 
 

___________________
Tác giả Trần Thị Thu Hà
Trường THPT Lục Ngạn số 2
Điện thoại : 0976 914 299 - 02403 882 902
Email : habaouyen@gmail.com

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/06/2011 21:27:43)
Thi nhân tâm sự với thi nhân. Lời gần nghĩa xa làm đọc giả chẳng khỏi ngẫm ngợi phân vân lây buồn bởi cảm xúc tiếc nuối khó quên của tác giả.
Song nếu như từ "... thế thôi ! " dụng công thêm chút nữa, tôi thiết nghĩ giá trị bài thơ không dừng ở mức hiện tại. Mạo muội thế, có gì không phải mong Cô giáo Thu Hà đại xá.
Xin chúc mừng Tác giả.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 23/06/2011 8:46:00)

VÀI NÉT CẢM "THI NHÂN"
Gửi Trần Thị Thu Hà


Xin chào cô giáo ! Cũng là một người dạy ngữ văn đã nghỉ hưu trên 20 năm nay bây giờ lại gặp "Thi nhân " và cô giáo - Lần đầu gặp gỡ xin chân thành cầu chúc cô cùng gia đình bình an hạnh phúc sau đó được đôi lời cùng tác giả về chữ tình trong "Thi nhân"
Cố nhiên buồn dễ lµm con tim nức nở không có cái đau của chính mình thì đây cũng là cái đau nhân thế , hay nói cách khác là do có trái tim nhân hậu ta đau hộ cho đời (?)!
Vậy tâm thức của bài thơ là BUỒNvà muốn chôn vùi cái buồn ấy đi mà chắc gì đã được ?
Cái hay của bài là cách viết lục bát của bạn rất nhuần nhuyễn câu chữ mạnh mẽ có nhiều sức quẫy đạp bởi những động từ gợi sức mạnh :
Gói, phủ ,thả , buông,nhìn , cầm tù, và :"Nhớ tiếc bao điều …đã quên " hờn trách một mối tình dang dở
Tất cả muốn khoả lấp đẩy nó vào quá khứ ?
Để :
Kiếp này chẳng được thành duyên
Rũ buồn cho hết ưu phiền … thế thôi !

Đọc đến đây, ta ngừng lại giây lát lại buồn cho cho người đang buồn … vì sao vậy ?
Trong con người đa cảm này đầy dẫy sự mâu thuẫn khi thì muốn chôn vùi khối tình ấy đi muốn "Cầm tù tiếng yêu"
Nghĩa là muốn giữ lại trong lòng mình(?)cũng dễ hiểu vì đó là quy luật biện chứng của tư duy lozích
Và thở dài kết lại:
Kiếp này chẳng được thành duyên
Rũ buồn cho hết ưu phiền … thế thôi !
"Thi nhân" không biết sâu nặng đến ngữ nào mà "Rũ "một cái đã hết (!) Thì cái buồn ấy không rõ nặng nhẹ thế nào đây (!)?
Chôn xuống - Đào lên , quên đi và nhớ lại cứ cấu xé lòng thơ ở "Thi nhân" để cho con tim nghẽn lối ở kiếp này vẫn còn kỳ vọng ở kiếp sau
Kiếp sau liệu có nên đôi
Hay là vẫn mãi một người …làm thơ !
Vâng kẻ ham văn chương dễ "…Mang cái nghiệp vào thân " nhưng người đời thường :
Thích giầu sang bỏ hèn ngu -
Bao nhiêu xương xẩu thì thu về mình
Trong một bài nào đó tôi đã viết câu này để tặng cho mình, nay đem tặng thi nhân vì thấy nó có nét đông cảm
Bởi lẽ đời đâu phải tất cả là sông bằng nước phẳng mà chỉ thấy cái vui một cách :
Bèo hăm hở hào nhập dong trôi nổi
Còn :
Đá vô tình phong hoá tạo kỳ quan
Vậy cái buồn này viết cho người buồn đọc đó chẳng phải là trái tim nhân hậu ru ?

Cầu chúc cô giáo thành đạt trong cõi tâm phật nhân ái

Từ Đằng Khoát
tukhoat@yahoo.com.vn
 

  Vũ hồng việt - Hongviet85@ovi.com - 01263468250 - 851hồng bàng hải phòng  (Ngày 22/06/2011 13:19:24)

Thi nhân hỡi thi nhân ơi!
Xin cho đồng vọng mấy lời cùng nhau
Làm gì còn có kiếp sau
Mà mong nối lại nhịp cầu nhân duyên
Tương tư là bạn ưu phiền
Đã toan giết chết hồn nhiên thủa nào
Ước gì lòng cứ thanh tao
Mầm yêu thương hãy gởi vào trong thơ

  Nguyễn khắc Kình - Ly nguyen lien 1946@ yahoo.com - 0904323633 - 17/4 Phố Ao Sen, Quận Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 22/06/2011 9:46:42)

Cô giáo Hà ơi! Thơ Cô viết rất hay và thật lòng!...Thơ như thế sẽ làm cho người ta bình yên và tha thiết với cuộc sống!!Xin chia sẻ cảm xúc vơi Thu Hà- Sông Thu nhé!
Gói Vui cùng mở ra xem,
Để sẻ chia, để buồng Tim thắm hồng.

Tiếng chim lạc giữa thinh không,
Để người xa ấy chờ trông ...một người?
Biết là ván đóng thuyền rồi...
Mà sao lòng vẫn bồi hồi...Thơ yêu!
Biết là khao khát phiêu lưu...
Mà sao vẫn cứ những điều không đâu!...

SÔNG THU trong mát dòng sâu,
Kiếp sau ư ?Có nhớ nhau ? THU HÀ ??

Lý Nguyên Liên
EMail: Lynguyenlien1946@yahoo.com

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 22/06/2011 9:40:54)

Thân họa cùng bạn đôi dòng mộc mạc:

GỬI VÀO DĨ VÃNG

Giọt sầu rơi xuống bờ vai
Xuân qua hạ tới lấy ai chia sầu?
Biết là trong chốn bể dâu
Người đi không để lại câu..tạ từ.

Trăng khuya soi bóng đêm mờ
Tuyết sương giá buốt vật vờ liễu buông
Một mình gói lại niềm thương
Xóa đi nỗi nhớ còn vương với người.

Cuộc đời chỉ thế mà thôi
Kiếp sau xin chớ tái hồi tình đơn
Người ơi...nhớ nhé,đừng quên!
Bến sông ta sẽ trao duyên cùng người.

Tơ sầu ta hãy buông rơi
Gửi vào dĩ vãng cho đời lại xuân...

T/H.


 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 22/06/2011 9:15:54)

Bạn thơ

Nỗi buồn sao qúa vu vơ
Có chồng rồi vân mộng mơ cửa người
Hai mươi năm lẻ một thời
Trải bao sóng gió biển khơi mịt mùng
Người về ôm ấp tình chung
Quên đi năm tháng sống cùng bạn thơ
Bao giờ tỉnh lại giấc mơ.
Xin em tìm lại bến bờ ngày xưa
22/6/2011
VNH

Các bài khác: