Thứ tư, 24/06/2026,


Chân trời không anh (Lâm Thị Thanh Trúc) (21/06/2011) 

CHÂN TRỜI KHÔNG ANH



Lâm Thị Thanh Trúc

Cánh sương thánh thót lá xanh
Chiều nghiêng vạt nắng dỗ dành ca dao

Nhớ xưa. Nhớ biết là bao!
Búp thơm he hé lời nào dấu yêu
Tóc buông chạm gió vạt điều
Chống xuồng ba lá trôi chiều xa xăm…
Em là em của riêng anh
Nụ hôn giấu giếm giữa nhành nõn hương!
Bên đầm nghiêng nón mà thương
Ngại ngùng trao nhận đài gương di tình
Ngày xưa là của chúng mình
Ngó hồng, sen trắng, tơ mành giăng đôi!

Nhớ xưa. Nhớ lắm người ơi!
Đầm sen xanh lịm chân trời
Không anh!

L.T.T.T

______________
Lâm Thị Thanh Trúc, ĐT: 01235212678
Đ/c: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành – An Giang
Email: huongque1966@gmail.com


Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LỤC THÌ BÍCH HẠNH - TUOIXECHIEU@YAHOO.COM.VN - 01665460480 - THANH - TRÌ -HÀ NỘI  (Ngày 22/06/2011 12:16:00)

Ai đó trong mỗi chúng ta đã trải qua một mối tình đầu để thương để nhớ. Ngồi nhớ lại giây phút khó quên đó mọi kỷ niệm chợt ùa về.Chân Trời Không Anh" Lâm Thị Thanh Trúc" tác giả nhớ lại cái buổi đầu tiên những khung cảnh gần gũi nên thơ chiếc xuồng nhỏ trôi theo con đò thời gian nhưng để rồi em vẫn nhớ ..........nơi đó có đầm hoa sen ngào ngạt hương tình.Cho em bước trên đường đời giờ đây không có anh nhưng anh đã để lại trong em một nỗi nhớ ,da diết cồn cào cháy bỏng........ƯỚC GÌ mối tình đầu nào cũng đến được với nhau để cho câu thơ em còn nguyên vẹn CHÂN TRỜI CÓ ANH

  Nam Kha -  - 0971 321 123 - 24 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội  (Ngày 22/06/2011 6:59:11)

Ướp sen nỗi nhớ người ơi
Mỗi búp thơm ướp những lời thương yêu

Gió sương hương vấn bao điều
Đài gương ấp ủ bao nhiêu mộng tình

“Ngày xưa là của chúng mình”
Hôm nay sen biếc rùng mình tiếc thương

Đầm sen thoang thoảng đưa hương
Mình anh ngược gió con đường không em!
 

Các bài khác: