Thứ tư, 24/06/2026,


Lá ngu ngơ (Nguyễn Chinh) (21/06/2011) 
 
LÁ NGU NGƠ
 
 
 
Nguyễn Chinh
 
 
Gởi người ngàn lá ngu ngơ
Là ngàn năm đợi dại khờ hoài công
 
Chị đi tìm lá diêu bông
Là đem hư ảo buộc trong sợi tình
 
Em về mòn gót phiêu linh
Tìm trăm chiếc lá, thương mình chị thôi
 
Kiếp sau lạc giữa luân hồi
Ngu ngơ lá ấy, tả tơi tình này…
 
N.C
 
____________________
Tác giả Hs Nguyễn Chinh
ĐT: 0938 205 207
E-mail: hschinh@gmail.com
 

 

 Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 27/10/2011 11:49:06)

Tác giả xin cảm ơn thi hữu vu hai uyen đã góp ý. Khi mới đọc qua, bạn có cảm giác khổ cuối của bài thơ bị tách rời với 3 khổ đầu. "Kiếp sau lạc giữa luân hồi". Có lẽ vì cách xa đến... 1 kiếp nên mới vậy! Xin thỉnh ý của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Chinh

  vu hai uyen - bluenetdttc@gmail.com - (08)39118757 - dinh tien hoang- tphcm  (Ngày 14/09/2011 11:47:33)

thơ của tác giả hay va có ý nghĩa ở 3 khổ thơ đầu, khổ thơ cuối cùng hơi bị tách rời ,không có tính chặt chẽ ..

hy vong tac giả sẽ cho nhiều bài thơ hay nữa nhé!!

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM  (Ngày 24/06/2011 10:09:18)
Lần đầu tiên có thơ lên trang Lục bát mỗi ngày của lucbat.com, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Biên tập đã duyệt đăng. Xin được cảm ơn các thi hữu gần xa đã ghé xem và viết những bài cảm tác cho “Lá ngu ngơ” của Nguyễn Chinh thêm bay bổng…
(Vài dòng riêng gởi nhà thơ Huệ Triệu: Cảm ơn Huệ Triệu đã chúc mừng! Nhưng dự định xuất bản tập thơ chưa thực hiện được đâu. Chắc phải đợi… bán được tranh mới có tiền in thơ!)
Nguyễn Chinh
  Huệ Triệu  - huetrieulhp@yahoo.com.vn - 0909221691 - TP . HCM   (Ngày 22/06/2011 12:31:32)


Chúc mừng họa sĩ - thi sĩ Nguyễn Chinh và bài lục bat nhiều gửi gắm !
nghe nói sắp tới họa sĩ có ý định xuất bản một tập thơ? Chúc cho dự định lãng mạn và tốt đẹp chóng hoàn thành !
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 22/06/2011 7:18:20)

Cảm tác cùng "Lá ngu ngơ"
Của tác giả Nguyễn Chinh

Bài họa

DẠI KHỜ TÔI

Ngàn năm lá vẫn ngu ngơ
Thương tình chị em dại khờ hoài công

Biết tìm đâu lá diêu bông
Ai đem hư ảo tình không buộc tình

Gót mòn cạn kiếp điêu linh
Diêu bông hỡi có thấu tình chị tôi

Thôi về đợi kiếp luân hồi
Ngu ngơ lá, dại khờ tôi tình này.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/06/2011 15:13:16)

VIỂN VÔNG

Hình hài có thấy gì đâu
Chỉ là hư ảo sắc mầu viển vông

Ngẩn ngơ tìm kiếm vô công
Gần xa xuôi ngược bướm ong mơ màng

Trách đời sao cứ đa mang
Khác chi như thể dã tràng...xót xa !?

Phạm Tự

 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọt  (Ngày 21/06/2011 14:32:56)

GIẬN NGƯỜI TÌM LÁ DIÊU BÔNG

Hoạ cùng "Lá ngu ngơ "
Của Nguyễn Chinh

Anh tài ghét cái ngu ngơ
Bởi trăm năm đã dại khờ hoài công !
Làm gì có lá diêu bông
chỉ se thêm rối vào trong sợi tình (?)
Mòn chân - vẹt gót …điêu linh (!)
Có người vẫn đợi …đợi mình chị thôi !

Chị đi lạc giữa luân hồi
Nào đâu có biết một người…đêm nay !*


Từ Đức Khoát
Xin chào và hẹn gặp lại
tukhoat@yahoo.com.vn
________________________________
* Nối ý Nguyễn Chinh:
Chưa một lần được cầm tay
"Lá ngu ngơ" đã làm cay mắt mình
 

  Vũ hồng việt - Hongviet85@ovi.com - 01263468250 - 851 hồng bàng hải phòng  (Ngày 21/06/2011 12:38:45)

Dại khờ ôm lá diêu bông.
 Để nay em đã lấy chồng giàu sang.
Tôi như trong giấc mơ màng.
Ngẩn ngơ ôm chiếc lá vàng trên tay
. Lời thề sao chóng đổi thay.
Hồn tôi thấm ướt những ngày xa xưa.
Ngại gì gội nắng tắm mưa.
Mải mê tìm lá lá bùa tình yêu.
Để nay gió đã đổi chiều.
Tôi đem xác lá hỏa thiêu ái tình

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 21/06/2011 12:29:08)

Tiếp đôi dòng cảm tác cùng tác giả Nguyễn Chinh:

Kiếp đàn ông mấy ai hay?
Ngu ngơ đến tận cuối ngày tháng năm.
Mùa thu...lót lá em nằm,
Mùa thu, Hà Nội, Em... đằm thắm thu!

Ngu ngơ vẫn thế, cho dù...
Bao người vẫn muốn chút ngu... ngơ. Tình!

TLB

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 21/06/2011 10:38:38)


Ngàn năm

Ngu ngơ ờ thế mà hay
Dại khôn , khôn dại ai bày diêu bông
Hỡi người ngàn lá đợi trông
Hoài công vẫn cứ mênh mông sợi tình

Mộng mơ chi mãi hương đình
Mỏi mòn con mắt phiêu linh mịt mờ
Ngàn năm còn mai trang thơ
Diêu bông ai hái đâu ngờ hư không

Người xưa về cõi Tiên bồng
Xót thương chiếc lá ngóng trông thẫn thờ
Lại còn chiếc lá ngu ngơ
Làm tôi lạc giữa đôi bờ nhân gian

Kiếp sau nếu có luân hoàn
Ngu ngu chắc sẽ vẹn toàn diêu bông .

Phạm Đình Thi 21/ 6 -2011.

 

  camnam - camnam@yahoo.com.vn - 0538271284 - danang  (Ngày 21/06/2011 9:48:54)

VỀ THÔI

Anh đi tìm là ngu ngơ
Có người cứ mãi đợi chờ hoài công

Heo may ngóng ngọn gió đông
Vài dòng nhắn gời thầm mong anh về!

Các bài khác: