Thứ tư, 24/06/2026,


Nỗi nhớ (Nguyễn Tường Thụy) (20/06/2011) 

NỖI NHỚ
(Ý thơ NĐ)



Nguyễn Tường Thuỵ

Thương em rồi lại thương mình
Ngàn năm máu chảy vì tình mẹ con.
(NTT)

Chợt nghe nỗi nhớ dội về
Là câu lục bát đêm hè mẹ ru
Con nằm yên giấc trẻ thơ
Gió từ tay mẹ mát như suối ngàn
À ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ còn bao nỗi lo toan đời thường.
Một đời gom góp yêu thương
Thời gian gội tóc pha sương mỗi ngày.

Nén hương trầm thắp hôm nay
Mâm cơm cúng mẹ tự tay con làm
Ảo mờ qua dải khói lam
Ngỡ như thấy mẹ dịu dàng nhìn con
Một đời vất vả héo hon
Mẹ đi, gánh nặng như còn chực theo.
Tháng năm có mẹ chẳng nhiều
Tủi thân con những buổi chiều cút côi.

Đường về cửa Phật xa xôi
Mẹ đi.
Nước mắt đầy vơi, nhạt nhoà
Con về chăm lại cửa nhà
Vườn rau thưa lá, luống hoa khô cành
Đâu như trời đất chuyển mình
Gió heo may gọi
Mùa hanh lại về.

 

N.T.T

_________________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy, Hà Nội
Email: tuongthuy59@yahoo.com
Điện thoại: 0983485952

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 21/06/2011 9:50:27)

TÌNH MẸ

Con đi góc biển chân trời
Còn mang theo cả những lời mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Quạt mo mẹ quạt, mẹ cho gió này
Bấy nhiêu năm tháng hao gầy
Nâng niu từng bát cơm đầy nhường con
Thân cò lặn lội, héo hon
Sớm khuya tăm tối vì con chẳng nề
Một thân sáng tối đi về
Lo cho con trẻ bốn bề ấm êm
Thân gầy nhức mỏi từng đêm
Đèn khuya lẻ bóng nỗi niềm ... khóc than.
Cả đời cơ cực gian nan
Mẹ không một chút thở than với đời
Nuôi con khôn lớn bằng người
Để mẹ trả nghĩa với người tình xưa
Căn nhà tranh, gió đung đưa
Là nơi cư ngụ sớm trưa mẹ về...
Cả đời gắn với đồng quê.
Mẹ tôi đâu giám đi về cùng ai.

5/2011



 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 21/06/2011 5:46:36)

Lời Ru của Mẹ

Lời ru của mẹ năm nào
Bằng câu lục bát ca dao con cò …
Biển Đông bão gió âu lo
Đồng xanh sông nước lần mò đêm đông

Lời ru của Mẹ mênh mông
Theo con năm tháng vẫn không phai mờ
Mẹ ơi ! Con có đâu ngờ
Mẹ đi theo Bố con , giờ đâu đây !

Còn in bóng dáng Mẹ gầy
Lời ru của Mẹ đong đầy nhớ thương
Đời người muôn nỗi vấn vương
Thương thương nhớ nhớ khôn lường Mẹ ơi !

Mẹ đi từ dã cõi đời
Về bên kia ấy là nơi cửu tuyền
Để con dương thế iu phiền
Nỗi đau mất Mẹ , nỗi niềm mất Cha

Lời ru của Mẹ mượt mà
Vẫn còn ấm áp đậm đà thương con .
Phạm Đình Thi 21/6 -2011.


 

Các bài khác: