Thứ tư, 24/06/2026,


Sông cạn (Dương Đoàn Trọng) (20/06/2011) 
 
SÔNG CẠN
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
Con đò nằm sấp ven sông
Sông không có nước nên không ai chèo
Nhớ ngày sông nước trong veo
Em đi gánh nước trăng theo về nhà
Thế rồi năm tháng trôi qua
Không còn đủ nước để mà trong veo
 
Rau muống chen chúc với bèo
Ngắm sông chỉ thấy lòng heo hút buồn
Mong sao nước tự thượng nguồn
Đổ về trôi hết nỗi buồn của sông
Để cho nước lại mênh mông
Mái chèo lại khỏa khuây dòng  sông xưa
 
D.Đ.T
 
_____________________
Tác giả Dương Đoàn Trọng
Lam Điền Chương mỹ Hà Nội ĐT: 01687685911
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 20/06/2011 16:32:31)

Cảm ơn tác giả Phạm Đình Thi

Cảm ơn người ở thượng nguồn
Chia bùi sẻ ngọt nỗi buồn hạ lưu
 

Rừng vàng cây đổ liêu xiêu
Lòng người vẫn ủ rất nhiều chồi non

Gom về những hạt cỏn con
Gửi vào lòng đất đất còn âp iu

Rồi đây sông lại trong veo
Rồi đây rừng lại xanh theo lòng người

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 20/06/2011 14:40:32)

Thương sông

Thương sông đáy đã phơi dòng
Nguồn đây cũng cảnh đau lòng như sông
Rừng vàng chắt phá mênh mông
Đào non , ủi núi mây không giám về

Nguồn đang quoằn quoại ủ ê
Thấy sông than thở não nề mà đau
Cầu trời hãy đổ mưa mau
Để sông với suối gặp nhau thở dài !

Nỗi buồn chẳng dễ nguôi ngoai
Phá rừng như chớp ai ai chẳng từ
Nguồn tôi năm tháng trầm tư
Không còn nước nữa dã từ sông thôi

Mưa tuôn nở núi sạt đồi
Lũ ào ào đổ lại thời cạn khô
Thương sông , thương suối thương hồ
Nguồn không còn nữa nhấp nhô cỗi cằn .
Phạm Đình Thi 20/6-2011

 

Các bài khác: