Thứ tư, 24/06/2026,


Chuyến xe thổ mộ vừa trôi qua đời (Từ Dạ Linh) (20/06/2011) 
 
CHUYẾN XE THỔ MỘ VỪA TRÔI QUA ĐỜI
 
 
Từ Dạ Linh
 
 
Tôi chào tôi,
Tôi cười tôi,
Chuyến xe thổ mộ vừa trôi qua đời.
Nỗi buồn chưa chịu thôi nôi
Xa xưa thức dậy nói lời xưa xa...
 
Vẫn còn nhặt cuối sân ga
Chuyến tàu đưa tiễn
Vỡ oà niềm riêng.
Chung chiêng
Người gánh ưu phiền,
Nghiêng vai gió thổi qua miền nhân gian.
 
Miên man
Chiều ấy
Mênh mang
Đò đưa cơn gió
Thổi tan bọt bèo.
Đong đưa ngồi gói eo sèo
Giấc mơ ngày ấy
Trăng treo đáy hồ.
 
Một tôi
Tôi gói bơ vơ
Chợt rơi rụng xuống bài thơ tuyệt vời.
Tôi chào tôi,
Tôi cười tôi,
Chuyến xe thổ mộ vừa trôi qua đời.
 
T.D.L
 
 
_____________
 
Từ Dạ Linh
(Tòa soạn Báo Kon Tum, ĐT: 0914013707
Email: congphuc67@gmail.com)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát - t - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 21/06/2011 5:01:40)


TÌM NGƯỜI ?...

Đôi dòng xin hoạ cùng Từ Dạ Linh

Họ Từ duyên nợ trong tôi
Gì mà buồn vậy (?)
Trời ơi !
truyện đời .
Giữa mùa hè của nắng nôi
Bảy mươi ta gửi đôi lời từ xa ?
Tuổi này , lão đã hết ga
Khát khao tìm họ đấy là chuyện riêng !
Ngổn ngang, thơ cứ muộn phiền
Rêu phong ,thoát tục ?
giữa miền trần gian .
Đôi dòng tâm sự mênh mang
mà đau con chữ ,dở dang …bọt bèo !
Dòng sông bà Tú eo sèo …
nắm Xương vô định, leo teo đáy hồ (!)
Cho tôi tìm cái bơ vơ
may ra tìm được vần thơ tuyệt vời
Tìm người như thể tìm tôi
Từ xa tôi gọi người ơi ! đợi đời ?...


Từ Đưc Khoát
tukkhoat@yahoo.com vn
01679920465
Xin chào và hẹn gặp lại
 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 20/06/2011 14:29:34)

Muốn hỏi

Chuyến xe thồ mộ , đầy vơi
Đọc thơ “Từ Dạ …” tôi thời bâng khuâng !
Con tầu vượt biển triều dâng
Bắn tung bọt nước chạm tầng mây xanh

Nhạt nhòa giấc mộng mong manh
Niềm riêng em thả vòng quanh xe mồ
Chắp tay tôi khấn nam mô
Cầu mong thần phật thương cô ưu phiền

Chuyến xe thồ mộ nỗi niềm
Nhân gian nghiêng ngả chung chiêng lạ kỳ
“Tôi cười tôi …” nữa mà chi
“Tôi chào tôi …” nữa chớ thì óc eo

Cớ sao như thể bọt bèo
Thế nhân sao lỡ eo sèo giấc mơ
Hỡi người thả những câu thơ
Một mình người gói bơ vơ tuyệt vời

Tôi xin muốn hỏi đôi lời
“Chuyến xe thồ mộ …” ấy thời ra sao ?
Phạm Đình Thi 20/6 -2011


 

Các bài khác: