LỤC BÁT TÌNH

Đoàn Công Thiện
Chuyện tình nghĩ lạ lùng sao?
Mới nghe giọng nói đã nao nao lòng
Dòng sông nơi đục, nơi trong
Vẫn mong ai đứng bến trong đợi đò
Chợ tình kẻ bán người cho
Đò tình chở nặng vân vo tặng người
Thân em có phải thuyền trôi?
Bồng bềnh sóng nước, mây trời về đâu
Mai kia dấn bước qua cầu
Bỏ quên vạt áo để sầu vương ai
Tiếng em bên ấy chiều nay
Gọi lòng men dậy tình ngây ngất tình
Ước gì như bóng với hình
Bến trong neo thả chúng mình gặp nhau
Hương bần đưa thoảng mai sau
Cát bồi bãi vắng trầu cau vít nồng
04/02/2006
Đ.C.T
___________________
Tác giả Đoàn Công Thiện, ĐT:0918083586
Đ/c: 1A,Chi Lăng, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
Email: thientankg@yahoo.com.vn
Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm
|
Bài thơ lục bát tình của luật sư Đoàn Công Thiện (Thầy Thiện) đã đọc cho lớp trung cấp luật 2007 trường CĐCĐ Kiên Giang. Trong đó có Tôi Thầy Thiện kể về mối tình trên dòng sông trên cây cầu nhánh thật hay. Em Hồng Duyên mến chào Luật Sư - Nhà Thơ Đoàn Công Thiện! Bài viết rất hay, tình tứ, truyền cảm, mang đậm nét miền tây. Bai nay hay lam toi da cam nhan duoc net tinh hoa cua no Chuyện Tình chị Lục |