Thứ tư, 24/06/2026,


Mộng mị (Hồ Chí Bửu) (19/06/2011) 
 
MỘNG MỊ
 
 
Hồ Chí Bửu
 
Em từ giấc mộng bước ra
Mang theo luôn ánh trăng tà chiêm bao
 
Bỗng dưng cái lụa yếm đào
Rơi theo con mắt ngó vào hư không
 
Hoang mang ta khóc trong lòng
Thương thay một giấc tang bồng ngủ yên
 
Tháng sáu mà tưởng tháng giêng
Và ta cứ tưởng xuân triền miên rơi
 
Mùa xuân là của đất trời
Nhưng em là của riêng tôi suốt đời
 
Gọi thầm hai tiếng nhỏ ơi
“Còn hai con mắt khóc người một con” (*)
 
H.C.B
 
(*) thơ Bùi Giáng
 
 
________________________
Tác giả Hồ Chí Bửu – Tây Ninh
ĐT: 0909 790 932
E-mail: hochibuuhuely@yahoo.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 19/06/2011 15:46:18)

(Thân tặng Hồ Chí Bửu) - Thần tượng ngày nay


LỖI HẸN

Cũng là thôn nữ kiêu sa
Hôm nay em đã tỏ ra sành đời

Tìm em ở chốn hoa rơi
Thoăt ẩn thoắt hiện lả lơi ... bóng tà

Em vừa trong "động" bước ra
Chân tay run rẩy như là bê non

Dương hai con mắt trợn tròn
Nhìn tôi như thể em còn giận ai

Suốt đêm nối tiếp ngày dài
Em vui em nhẫy với người nhiều "đô"

Quên đi cả buổi hẹn hò
Không còn nhớ cả con đò bến sông

Chờ em héo hắt ruộng đồng
Cho hoen khoé mắt, cho lòng quặn đau

Chờ em cho đến kiếp sau
Nếu còn thương nhớ cùng nhau hẹn hò...


17/6/2011
Gió Lào

 

  Vũ kế thi - Thithiet@ovi.com - 01654150668 - An dương hải phòng  (Ngày 19/06/2011 15:24:21)

Thi sĩ là kẻ hay mơ.
Đêm đêm nhắm mắt đợi chờ chiêm bao.
Thời nay ai mặc yếm đào.
Để rơi dải lụa mắc vào hư không.
Ai người đêm ngóng ngày trông.
Cho ai dệt mộng tang bồng ba sinh.
Quẩn quanh hai chữ ái tình.
Cho quên ngày tháng ôm hình cố nhân.
Qua đông rồi lại tới xuân.
Rồi ra mới biết ai cần có ai.
Đêm khuya cảnh vắng canh dài.
Đừng lên mở mắt kẻo mai mệt nhoài.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 19/06/2011 11:49:50)

Gợi Mời

Chiêm bao vời vợi trăng ngà
Em từ trong mộng bước ra ngoài đời
Bỗng dưng yếm lụa em rơi
Để anh nhặt được trả nơi bồng đào

Mênh mang chẳng hiểu làm sao
Tự dưng em thấy chênh chao cành hồng
Thương anh con mắt tang bồng
Ngẩn ngơ sao cứ đứng trông em hoài

Mưa xuân lất phất giêng hai
Trầu cau anh chớ để ai ngóng chờ
Nóng lòng đêm mộng ngày mơ
Em đành thả mấy vần thơ gợi mời ! .
P.Đ.T 19/6 2011 .


 

  Nguyên Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 19/06/2011 10:28:06)

NÀO ĐÂU ?

Nào đâu phải mộng đi ra
Bầu trời vẫn ánh trăng ngà đẹp sao
Ước thèm đôi trái nụ đào
Dưới làn yếm thắm... bay vào thinh không
Thoáng đâu lòng lại nhủ lòng
Thôi thì mắc võng cành hồng giấc yên
Hội làng xuân bước sang giêng
Thuyền tình cập mạn đến miền... đánh rơi!
Dòng sông soi tít mây trời
Câu ca quan họ cho tôi yêu đời
Liền chị yêu mến... em ơi!
Mòn hai con mắt ngắm người... một con!

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: