Thứ tư, 24/06/2026,


Nghiêng chiều (Chử Thu Hằng) (18/06/2011) 
 
NGHIÊNG CHIỀU
 
 
 
Chử Thu Hằng
 
  
Một thời... hờn gió giận mây
Thương non đắm biển…
Dại ngây một thời…
 
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng vơi
Thanh tao, trần tục… bã bời cơn mơ
 
Chiều nghiêng… ngắm bóng sững sờ
Phấn son khôn phủ dấu mờ thời gian
 
Khơi chi tro đã nguội tàn
Khối tương tư cũng đã tan mất rồi
 
Ngác ngơ tôi giữa cõi đời
Nhớ ai?
Ai nhớ?
Một thời đã xa…
 
Đắng lòng giã biệt tuổi hoa
Ôm vầng trăng khuyết, bước qua tuổi sầu.
 
C.T.H
 
 
 _________________
 
Tác giả Chử Thu Hằng
Tel. 01663332171
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 04/07/2011 17:12:31)
CHIỀU NGHIÊNG  
( Thân họa cùng Nữ sĩ Chử Thu Hằng )
 
 
Xin đừng giận  gió giận mây
Chiều nghiêng là chuyện xưa nay hợp thời 
Dù cho trăng khuyết hay vơi
Vẫn duyên dáng vẫn ngời ngời ước mơ
Gặp người xưa … dẫu  sững sờ
Đẹp trong nhau, chẳng bao giờ dối gian
Lửa lòng chớ để phai tàn
Nhớ làm chi chuyện trái ngang …xưa rồi
Đã yêu , yêu  đến trọn đời
Cất vào dĩ vãng đôi lời xót xa
 
Nghiêng chiều vẫn thắm  màu hoa
Ngọt ngào hương sắc mặn mà … cuối xuân !
  TranQue - quetrana76@yahoo.com -  - HaNoi  (Ngày 20/06/2011 14:28:00)

Đắng lòng giã biệt tuổi hoa
Ôm vầng trăng khuyết, bước qua tuổi sầu.
Hỏi là có dễ thế đâu
Tim còn nhói, dạ còn đau mỗi chiều

  Chử Thu Hằng. - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 20/06/2011 13:17:11)

CTH xin chân thành cảm ơn các Bạn Thơ Nguyễn Trọng Liên, Thành Huân, Trần Tá, Nguyễn Tiến Bình, Ngô Xuân Thanh, Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Thanh Hà, Từ Đằng Khoát, Nguyễn Xuân Huy, Dậu Tốt, Nguyễn Đức Tùy, Phạm Đình Thi... đã để lại cảm nhận, góp ý cho CTH.
Kính chúc các Bạn Thơ luôn vui, sống khỏe, viết khỏe.
Trân trọng.
Chử Thu Hằng.

 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 19/06/2011 21:05:54)

Cùng chia sẻ với Hằng mấy câu, qua bài thơ ngắn "CHỈ CÒN" sau đây:

Còn đâu ven bãi cát dài
Bước chân em chạm sóng ngoài khơi xa?
Còn đâu cái rét tháng Ba
Cho anh ôm áo đi qua phận nghèo?

Chỉ còn đau gót rong rêu
Dã tràng xe cát cuối chiều cho thơ
Chỉ còn bóng khói lơ mơ
Chài ai tung lưới nâng hờ cánh chim!

Nguyễn Trọng Liên




 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 19/06/2011 8:12:34)

Thân họa cùng nhà thơ đất Hà thành đôi vần về NGHIÊNG..với những nỗi niềm đã qua của một thời vang bóng.

LỜI RU EM..

Mình em ngắm mảnh trăng suông
Trăng rơi đáy nước,sương buông non ngàn.
Hút dài con gió thở than
Tình ơi quên lãng bẽ bàng chia phôi.

Xuân trôi, hoa cũng tàn rồi
Còn đâu ong bướm một thời bến hoa?
Ngỡ ngàng... còn một mình ta
Ru lòng hát khúc thiết tha tình sầu!

Nổi nênh trong chốn bể dâu
Nắng mưa phai nhạt mái đầu điểm sương
Thuyền tình nơi bến sông Tương
Bồng bênh trên sóng vớt hương phai tàn.

Thả hồn trong cõi mênh mang
Lời ru ngọn gió bẽ bàng duyên ta
Thu rơi nơi cánh đồng hoa
Mình em dạo khúc tình ca cuối mùa.

T/H

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 19/06/2011 7:08:30)

Trần Tá - Hội VHNT Vĩnh Phúc - 01684735589 - trantatl@gmail.com Xin hoạ bài NGHIÊNG CHIỀU của nữ sĩ Chử Thu Hằng

DU TÌNH

Một mình ...hóng gió ngắm trăng
Mộng mơ,mơ mộng
Ngất ngây một thời
Nhớ nhung ,hờn dỗi đầy vơi
Thơ tình đắm đuối nói lời...trong mơ

Sông Thương nước chảy nông sờ
Ai trông ,ai đợi, ai chờ...thời gian.

Mai sau duyên thắm ...có tàn ?
Ngày đi tháng lại ,tình tan mất rồi

Để ai buồn giữa cõi đời
Ru tình
Tình đã
Cách vời chia xa

Nắng vàng trải khắp đồng hoa
Giật mình ngó lại ...hoá ra đã già !

T T

 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 18/06/2011 22:47:43)

LỜI VỚI "NGHIÊNG CHIỀU"

Thương người khóc thảm ,than sầu
Đắng lòng nuối tiếc úa rầu tuổi hoa
Ngác ngơ lặng nhớ thời xa
Khối tương tư rữa , xót xa vô vàn
Giận mưa ,hờn gió , căm ngàn
Đau trong đắm biển , tan đàn thơ ngây
Mộng mơ trăng khuyết hao gầy
Nhạt phai son phấn phủ đầy thời gian
Sững sờ hẫng mối tình tan
Duyên xưa , đằm thắm , nồng nàn , giờ đâu
Tro tàn ,lòng lạnh , tình đau
Khơi chi lửa nguội , bể dâu đau buồn
Thanh tao , trần tục hai nguồn
Lệch vênh nặng kiếp người buồn dằng dai
Buốt lòng ,nhói hận hôm mai
ôm vầng trăng khuyết- đời dài sầu bi
Nghiêng chiều lệch bước chân đi
Bã bời thân xác , suy vi thời tàn !
Vần thơ héo hắt ruột gan
Tình tan , lòng quặn , đời tan nát rồi !
 

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 18/06/2011 21:13:03)

BT chia sẻ với tg vài dòng!
VẪN ĐẦY

Ở trong giữa đống tro tàn
Khối tương tư lửa ấy lan cháy rừng
Ngọt bùi chia sẻ với người
Nhớ ai ,ai nhớ yêu đời yêu ta
Ngọt ngào cay đắng tuổi hoa
Trăng tròn trăng khuyết tình ta vẫn đầy!...

Chúc TG vô tư trẻ mãi!
BT

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 18/06/2011 20:02:04)

Kính tặng chị Thu Hằng bài thơ Kết nối Lucbat.com

KẾT NỐI LUCBAT.COM

Lục bát kết bạn xa gần
Chỉ trong giây lát chẳng cần đợi lâu
Tìm người ý hợp tâm đầu
Không lo lắng phải ngồi lâu đợi chờ
Niềm vui đến thật bất ngờ
Thỏa lòng mơ ước mong chờ bấy lâu
Tình cờ lại gặp được nhau
Trên trang Lục bát chung câu hẹn hò
Khác nào chung một con đò
Cùng nhau cập bến, cùng dò nông sâu.
Chia bùi xẻ ngọt với nhau
Cùng nhau kết nối những câu tâm tình
Cho mình đích thực là mình
Để ý thơ nối ân tình cùng thơ
Xin chào Lucbat mộng mơ
Suốt đêm ta lại ngẩn ngơ mong chờ ...

6/2011
 

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 0166 8383 020 - Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên  (Ngày 18/06/2011 16:15:33)

Gửi Thu Hằng và BBT Lục bat com.
Theo ý tôi, không thể coi thường loại hình báo mạng, vì hiện có khoảng 30 triệu người VN truy cập In-tơ-net, cứ cho là có 1 phần 10, hay ít hơn nữa người "vào" Lucbat com. Cho nên có lẽ cho đăng ít hơn những bài thơ sướt mướt, buồn rười rượi. Đất nước không thiếu gì niềm vui có thể thành thơ và thơ hay. Mong lắm.

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 18/06/2011 13:21:25)
Đôi lời cùng thơ

Gửi CTH

Vì mất điện , phải vào sau
"Nghiêng chiều" biết đổ vào đâu hỡi Hằng !
Hoạ người, thì cứ thẳng băng
Hoạ ban biên tập nói năng thế nào ?

E thơ ta chẳng ngọt ngào
Có sao hoạ vậy
Xin chào thi nhân

TẼN TÒ CÁI TUỔI QUÁ XUÂN


Tuổi già tóc ngả mầu mây
Một thời xưa đã dại ngây một thời
Tình đầy rồi ắt tình vơi
Ham thanh ghét tục cho đời mộng mơ .
Chiều nghiêng , nghiêng đến sững sờ
Bóng đêm bao phủ bến bờ thời gian
Ngu ngơ ,gầy guộc , úa tàn…
Đã lìa ngó ý lòng man mác rồi!
Khi trong lúc đục ở đời
Dại khôn thì cũng một thời đã xa
Ngày nào rực rỡ như hoa
Mà hôm nay đã thành ra u sầu !


Chào thân ái và hẹn gặp lại
Từ Đức Khoát









 

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 18/06/2011 10:47:08)



TÌNH CHIỀU...



Xa vời cách mấy đường mây

Nhắn tin rèm gió đó đây... lỡ thời



Biết người ở mấy chơi vơi

Nhớ mong chờ đợi rã rời giấc mơ !



Phải đâu gang tấc sờ sờ

Mà trong khoảnh khắc mịt mờ thế gian



Tình thơ đã hoá tro tàn

Bao nhiêu kí vãng tình lan đâu rồi?



"Chiều nghiêng" một vạt bến đời

Đêm thì nhung nhớ ngày thời xót xa



Còn chăng đôi chút nhị hoa

Sắc hương đậm nhạt thành ra âu sầu!



Nguyễn Xuân Huy



 

  Dậu Tốt -  traophung@gmail.com -  - Thanh Xuân- Hà Nội  (Ngày 18/06/2011 9:32:59)

Dậu Tốt xin tiếp lời


Đã chai sạn mối duyên đầu
Chán chường oanh yến về sau lỡ làng
Nào ai đứt gánh giữa đàng
Nào ai duyên phận bẽ bàng lỡ xuân
Nào ai rũ sạch bụi trần
Nào ai thoát tục vũ vần gió mây
Đời sao lắm nỗi chua cay
Nấm mồ nào cũng rắc đầy cỏ xanh

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/06/2011 8:12:34)

Hoạ vui với Chử Thu Hằng một bài. Chúc nữ thi sĩ luôn vui vẻ trẻ trung:

CUỐI CHIỀU

Một thời đi gió về mây
Lên rừng xuống biển, ngất ngây một thời
Niềm thương nỗi nhớ đầy vơi
Tuổi xuân phơi phới...chân trời mộng mơ

Cuối chiều không thấy sững sờ
Cuộc đời sắp đến bến bờ nhân gian
Ôm chi giấc mộng đã tàn
Được thua, hy vọng, hợp tan qua rồi

Tháng năm còn lại trên đời
Vui lên kẻo nữa đến thời "đi xa"
Tiếc làm chi nữa tuổi hoa
Thảnh thơi mà sống, lòng ta bớt sầu.

NĐT

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 18/06/2011 7:13:03)

SẺ CHIA



Thôi đừng luyến tiếc , thở than

Ngày xanh đâu mãi , hợp tan lẽ thường !

Trăng tròn lại khuyết tơ vương

Hanh hao sao mãi nhớ thương xuân thì



Chiều nghiêng … dặm nẻo đường đi

Phấn son luyến tiếc làm gì hỡi em !

Tro tàn để ngọn khói hoen

Tương tư sâu đậm mấy phen bồi hồi



“Nghiêng chiều” để áng mây trôi

Ngác ngơ chi nữa để tôi cảm lòng

Dòng đời có đục , có trong

“Nhớ ai ? Ai nhớ ?” sầu đong cuối chiều



Hỏi rằng : Người có cô liêu ?

Tôi cô đơn phận lãng phiêu phương trời …

P. Đ .T

 

Các bài khác: