Thứ tư, 24/06/2026,


Ru xanh (Trần Văn Liêm) (17/06/2011) 

RU XANH



Trần Văn Liêm

Xanh
bát ngát lời ru em
Mê man nắng lụa ngủ quên vai người

Xanh
bâng khuâng nét môi cười
Hồn nhiên đá cuội bật chồi non tơ

Thế rồi bảo nỗi... tan mơ
Xanh
chìm khuất bóng câu thơ đẫm buồn.

T.V.L


________________________________
Tác giả Trần Văn Liêm, ĐT: 01254567925
Địa chỉ: Trường THPT Phong Điền, tỉnh Thừa thiên - Huế
Email: vliemtran@yahoo.com.vn.

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 19/06/2011 8:46:37)

TÍM...

Tím chiều
Tím nỗi ngu ngơ
Tím em,
Tím cả lời thơ thắm tình.
Tím đời
Đời bỗng lặng thinh
Để cho gió cuốn cuộc tình bay đi.

Trong ta có được những gì?
Giữa nơi trần thế sầu bi,lọc lừa.

T/H

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 18/06/2011 5:33:13)

Ru xanh thắm thiết đầy vơi
Câu thơ chan chưa những lời thiên thanh
Cảm xin anh đã vấn danh
Giao lưu bầu bạn ngọn ngành cho vui
Khi nào có dịp thăm tui
Điện Biên anh nhé ngọt bùi trao nhau
Chân thành thi hữu trước sau
Một ngày nào đó ta thời gặp nhau .
P.Đ.T
 

  Trần Văn Liêm - vliemtran@yahoo.com.vn - 01254567925 - Phong Điền, Thừa thiên _ Huế  (Ngày 17/06/2011 22:12:10)

Em xin cảm ơn chị Vũ Thiên Kiều và Anh Phạm Đình Thi về bài Ru Xanh,
Cảm ơn anh đã có lời...
Câu thơ lỡ rớt phía trời có anh
Biết rằng thơ vốn lênh đênh
Vì mang "câu-lục" mới chồng chềnh chiêm bao
Đi tìm "câu-bát" ở phương nào ?
Cho thơ kết tụ tâm giao cõi người...
 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 17/06/2011 22:06:19)

Cùng tác giả Trần văn Liêm RU XANH và khi mùa Thu đến ta:

RU NHỮNG SẮC VÀNG

Nhuộm vàng cơn gió mùa Thu
Để trong trẻo những lời ru gọi người

Vầng trăng Thu - miệng em cười
Bừng lên sáng một khoảng trời heo may

Biết là bóng lá hao gầy
Lòng Thu vẫn nhuộm vàng đầy .. sắc xanh .

Nguyễn trường Thọ


 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 17/06/2011 18:36:07)

Ru

Lời ai ru mãi phương trời
Em như dải lụa xa vời bâng khuâng
Ru hời bổi hổi lâng lâng
Hồn nhiên chú cuội giữa vầng trăng khuya

Ơ kìa giả bộ làm ngơ
Chìm …hay khuất …? Hỡi câu thơ thiếu vần
Xem thơ lòng dạ bần thần
Tiếng ru ai thả vang ngân phương nào ?.
P .Đ .T 17/6 2011.
 

Các bài khác: