Thứ tư, 24/06/2026,


Ước (Trần Vân Hạc) (17/06/2011) 

 ƯỚC

 
Trần Vân Hạc

Dẫu là chỉ ước mong thôi
Trở về cái tuổi đôi mươi ấy mà
Em còn bím tóc đuôi gà
Anh xin làm sóng mượt mà ru em
Cát trải vàng bước chân êm
Dấu chân em khắc nỗi niềm kết tinh
 
Sao mơ mộng thế hỡi tình
Không đau nhưng cũng rùng mình tiếc thương
Bờ đê vẫn gió thơm hương
Mà sao cay đắng vô thường em ơi
Vẫn trăng, sao, nắng, mây trời
Mà lòng mưa gió tơi bời quạnh hiu
 
Ai ru buốt lạnh trăng chiều
À ơi… cho một cánh diều đứt dây
 
T.V.H
 
________________
Tác giả Trần Vân Hạc
F.201, Nhà B4, Ngõ 189, Thanh Nhàn
P.Quỳnh Lôi, Q.Hai bà trưng, TP.Hà Nội
ĐT: 043 636 8208 – 0917 331 683
E-mail: vanhac.yenbai@gmail.com

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Thị bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 21/06/2011 10:48:32)

TRÁI NGANG !
(Thân họa cùng Nhà giáo - Nhà thơ Trần vân Hạc)


Không dám nhớ, chỉ ước thôi
Một lần ... em lại bên tôi mượt mà
Cái thời tóc tết đuôi gà
Cái thời duyên dáng đậm đà riêng em
Võng đay trải mảnh chiếu êm
Vôi tường trắng xóa bên thềm mới tinh
Mẹ Cha đã kết thân tình
Một lời hẹn, muốn chúng mình nhớ thương
Cái thời hoa cỏ ngát hương
Cái thời chung một quãng đường người ơi …


Vẫn còn đó một khoảng trời
Mà nao lòng, khúc ru hời đìu hiu
Uớc mà chi, đã cuối chiều
Chuyện tình xưa … biết bao điều trái ngang !

 

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 18/06/2011 6:26:02)

Trần Vân Hạc chân thành cảm ơn các bạn thơ đã đồng cảm, chia sẻ và động viên.
Hẹn gặp nhiều trên lucbat.com!
 

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988 760 863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP  (Ngày 17/06/2011 21:26:12)

Nhà thơ Trần Vân Hạc còn là Nhà phê bình.
Thơ thì đằm thắm trữ tình, giàu hình tượng thơ, đắm đuối, lãng mạn.
Còn phê bình thì giàu ngôn ngữ, giàu cảm xúc, đọc lên là thấy giọng điệu của một người có nghề trong công việc sáng tạo văn học.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 17/06/2011 13:42:54)

Vui
Ai ơi ! Vui tính hay đùa
Rủ nhau ta đến cửa chùa vấn danh
Cánh mình tóc chẳng còn xanh
Vóc hình tuổi hạc buông mành đợi xuân

Ước chi nghe nó tần ngần
Dấu chân trên cát phong trần đã qua
Biển đời sóng gió bao la
Trải dài năm tháng nhạt nhòa tiếc thương

Cuối trời còn thoảng mùi hương
Mà nghe ai ước vô thường thế nhân
Bao phen cát bụi hồng trần
Giờ về đem thả mấy vần vu vơ

Ước gì , nghe tựa như mơ
Quay về cái thuở ù ơ đuôi gà
Xin ai ! Thôi chớ - nữa mà ...
Cát vàng gió bụi mưa sa cận kề

Tình thơ xao xuyến tràn chề
Mê mê tỉnh tỉnh gợi về ngày xưa !.
P.Đ.T 17 - 6 -2911.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/06/2011 10:21:16)

Đồng cảm cùng nhà thơ đôi vần mộc mạc.
GỬI HOA VÔ THƯỜNG

Cánh diều ai thả trời cao
Hay chăng thả nỗi khát khao riêng mình.
Tuổi xuân ước một mối tình
Như hoa đón ánh bình minh đang về.

Bên nhau giữ trọn lời thề
Vượt ngàn giông tố xá gì hiểm nguy
Tình yêu nâng bước ta đi
Thuyền xuôi về bến thầm thì gió reo.

Bỗng đâu lạc bến trong chiều
Gió nghiêng ngả gió cánh diều đứt dây
Ngước nhìn thu rụng lá bay
Chênh chao một mối tình gầy bên sông.

Bây giờ người có ngóng trông?
Có còn mong ước tuổi hồng ngày xưa
Trộm nhìn qua khúc song thưa
Giấu niềm khao khát trong mưa chiều tà.

Ru đời bằng khúc tình ca
Gom niềm cay đắng gửi hoa vô thường.

T/H
Ngày 17/2011.

Các bài khác: