Thứ tư, 24/06/2026,


Lý sự (Bình Thanh) (17/06/2011) 


LÝ SỰ


Bình Thanh

Cuối thu giữ lá kín cành
Muốn vươn thành bóng toả xanh tặng đời
Tạ ơn đất cúi lạy trời
Đông nhiều vàng lá rụng rơi buốt lòng!

Mê say kề cõi tiên bồng
Tài tình ngơ ngẩn giữa đồng hanh hao
Ngân hà vịt sống với sao
Đêm đêm nghe Chí nghêu ngao cõi người!

Thơ buồn chữ tự nhiên cười
Ếch nằm đáy giếng thấu đời đỏ đen!
Nâng ly lý sự với đèn
Lung linh vụt tắt nhọ len vào đời!...

B.T

____________

Liên hệ tác giả Bình Thanh
Email: binhthanhnd@gmail.com

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/ KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 17/06/2011 14:55:38)

TỰ SỰ
Trời và Đất chẳng chịu nhau
Chúng sinh phải chịu nỗi đau bất hòa
Cổ nhân nói thật sâu xa
Khuyên người chẳng chịu thì ta chịu người
Luật nào hơn được luật đời
Đối nhân sử thế tự người mà ra
Trước sau kim cổ dạy ta
Kính trên nhường dưới mới là điều hay
Nhưng rồi...muôn nỗi đổi thay...

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 17/06/2011 13:09:03)

Buồn Thơ

Mù U dầm dãi bao đời
Mênh mang sông nước đây vơi bốn mùa
Thinh không vọng tiếng chuông chùa
Âm dương tương hợp dỡn đùa tái sinh

Hanh hao ngày tháng vô tình
Chênh chao thị Nở đưa tình “Nam Cao”
Yêu đời Chí cũng nghêu ngao
“Buôn thờ” nhân thế ai nào biết không ?...

Ếch kêu báo hiệu trời giông
Mù U ngập nước mênh mông giữa trời
Bao giờ mới được thảnh thơi
Để thơ hết thả những lời buồn tênh !.
P.Đ.T

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 17/06/2011 11:25:46)




SINH SỰ

Bá kiến mày trốn nơi nao
Để thằng Chí nó nghêu ngao chửi người
Ai nghe cũng thấy sướng đời
Ếch ngồi đáy giếng chê trời nhỏ nhen.
Thơ buồn nét chữ ngã nghiêng
Hùm thiêng nhốt cũi cũng hiền như miêu.
Người khôn ăn nói đủ điều
Sơ xuất một chút hoá nhiều loạn ngôn
Đói lòng ăn củ khoai môn
No say dù có cỗ ngon cũng từ ...
Bí ngôn đành phải ậm ừ
Cho xong việc lớn, chần chừ toi công.
17/6/2011

Các bài khác: