Thứ tư, 24/06/2026,


Đêm suông (Phạm Văn Tự) (15/06/2011) 

ĐÊM SUÔNG



Phạm Văn Tự

Đêm ngồi bên bếp lửa tàn
Hơi men chếnh choáng mơ màng đắng cay

Còn gì để tỉnh để say
Quên đi tất cả tháng ngày… chiêm bao?

Thở than… phận thấp trời cao
Đường đời sấp ngửa... chốn nào để vô?

Trắng đen đen trắng lờ mờ
Đêm suông bếp lạnh... dại khờ con tim!

P.V.T


_______________________
Tác giả Phạm Văn Tự , ĐT: 0919760699
Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com; 

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 09/08/2011 0:03:21)

Cám ơn Người đã sang thăm
Những lời trao gởi Tri Âm mỗi ngày
Mời nhau một khúc men say
Tình thơ Lục Bát trải dài bốn phương.

GPN xin cám ơn tác giả sang thăm và họa thơ. Kính chúc dồi dào sức khỏe!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/06/2011 8:39:41)

Xin trân trọng cảm ơn BBT lục bát.com và các bạn thơ đã dành sự quan tâm chia sẻ với "Đêm suông" của Phạm Tự . Kính chúc BBT cùng các bạn thơ luôn vui khoẻ, hạnh phúc và chan chứa tình thơ!

Đêm suông thao thức...thương mình !
Cả đời mơ mộng chữ Tình gần xa...
Ngẩn ngơ khuya sớm thơ...hoa
Bao giờ Trời mới cho ta gặp người...?
Phạm Tự

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 18/06/2011 17:48:42)

Xin họa cùng thầy Phạm Văn Tự một bài.
ĐÊM VẮNG.
Ta buồn mượn chén rượu say

Nghiêng ly trút cạn đắng cay cuộc đời.

Người buông câu chữ nửa vời

Để ta ngơ ngẩn cả trời nhớ thương.

Một mình với bụm rượu suông

Rơi trong đêm vắng giọt vương ngậm ngùi.

Người xa góc bể chân trời

Để ta chuếnh choáng nửa lời đã trao.

Mộng hờ thoảng giấc chiêm bao

Đôi bờ thực ảo hanh hao phận gầy…



Cạn bình…Sao vẫn chẳng say?

Hình như khóe mắt…giăng đầy giọt sương!!!
Phương Liên

  Phạm Minh Trâm - phamminhtram1936@yahoo.com - 0987.818.836 - Chương Dương Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 17/06/2011 6:35:45)

Mấy khi được một đêm suông
Nằm nghe tiếng dế chân tường râm ran
Gió đưa thoang thoảng hương Lan
Gặp người trong mộngthức tàn cả đêm
Sương thu trĩu ngọn cỏ mềm
Mơ màng ,ai gọi , đừng quên em về...
PMT

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 16/06/2011 10:06:48)

Khuyên ai

Thôi đừng phiền muộn trầm tư
Ta say thơ phú , lãng dư đời này
Phận người cát bụi mưa bay
Một thời say tỉnh, tỉnh say thẫn thờ
Thời gian năm tháng vô bờ
Đên tàn thức tỉnh cơn mơ thì già
Rồi mai khuất nẻo dương tà
Hỡi ôi ! Đời được vậy là bao năm !
Mở ra lòng dạ con tằm
Tơ vương sấp ngửa … trăm năm đã gần ! .
P .Đ .T

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/06/2011 6:11:27)

Hoạ vui với thầy Phạm Văn Tự một bài. Chúc thầy vui vẻ!

RƯỢU SUÔNG

Một mình cuộc rượu chưa tàn
Uống suông từng chén đầy tràn hơi cay

Rượu suông uống ít mà say
Đồng lương ba cọc vẫn đầy hầu bao

Ngước nhìn trăng sáng trên cao
Muốn mời chú Cuội cùng vào, cùng "vô"!

Đêm khuya trăng nhạt sương mờ
Rượu suông uống cạn... vật vờ con tim!
NĐT

  Bùi Thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 15/06/2011 19:50:03)

TRĂNG SUÔNG
(Thân họa cùng Tác giả Phạm Văn Tự )

Trăng ơi, trăng chớ vội tàn
Để mình ta, với ly tràn rượu cay
Nào cùng uống, nào cùng say
Đừng kể chi, chuyện tháng ngày là bao
Ta dưới thấp, trăng trên cao
Làm sao biết … nỗi buồn nào hư vô
Trăng suông, khi tỏ khi mờ
Tình ai, nào biết bến bờ con tim !

Các bài khác: