Thứ tư, 24/06/2026,


Như là gặp lại ngày xưa (Phan Kỷ Sửu) (13/06/2011) 

NHƯ LÀ GẶP LẠI NGÀY XƯA
 


 
Phan Kỷ Sửu
 
 Ơi ! từng gương mặt thân yêu
Ơi từng kỷ niệm chắt chiu một thời
Và từng tiếng nói,giọng cười
Như là mình gặp lại rồi,ngày xưa
Cái ngày bím tóc đong đưa
Cái ngày nhịp guốc gỗ khua sân trường
Góc trời phượng vỹ vấn vương
Râm rang ve gọi bồn chồn,hè sang
Tím dòng lưu bút từng trang
Như dòng nước mắt xốn xang giã từ
Những tà áo trắng thẩn thờ
Chiều tan học nhớ ai chờ đợi ai
Bây giờ mình xiết vòng tay
Mình cười sao mắt mình cay xé rồi
Gặp nhau đây bạn bè ơi!
Còn bao người nhỉ phương trời vắng xa
Ơi từng năm tháng ngọc ngà
Sao không còn để bướm hoa rợp vườn ?!
Để bài thơ tặng người thương
Viết rồi.muốn gởi ,nửa đường lại thôi !
Ơi từng gương mặt bên tôi
Được bao lần nhỉ gặp rồi lại xa
Nói gì đây ,vẫn mong là
Tình mình ,trăng mãi không già trăng ơi!.
 
P.K.S
 

 

_________________
Liên hệ tác giả Phan Kỷ Sửu
Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

Địa chỉ: 8/11, KP3, Đường Tua Hai, Thị xã Tây Ninh

ĐT: 06.63814346 - 01254554489

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 13/06/2011 18:26:09)

Bài thơ Chuyện đời là trải nghiệm cuộc sống và những gì tác giả từng chứng kiến. Bài thơ không nhằm mục đích bôi nhọ hoặc châm biếm cá nhân nào. Tác giả viết lên để giao lưu cùng bạn đọc và quý vị yêu thơ. Có một vài từ sửa lại cho phù hợp với nội dung bài viết. Rất mong được bạn đọc thông cảm...

CHUYỆN ĐỜI

Giàu sang thỏa sức ăn chơi
Bia ôm gái gọi, ai ơi đừng cười!
Có quyền lắm kẻ chào mời
Hết tiền, sống, thác ở đời ai hay …
Đời người nhiều rủi, ít may
Đổi đen thay trắng, thời nay quá nhiều.
Vì tiền có lắm “độc chiêu”
Bỗng dưng lắm kẻ đặt điều, ăn không...
Dòng đời, khơi đục, thay trong.
Tiền chùa lộc nước đau lòng thị phi…?
Hết duyên tiếc tuổi xuân thì
Cờ tàn tướng, tốt... khác gì nhau đâu.?
Qua sông rút ván bán cầu
Hiển vinh quên mất buổi đầu sơ khai
Giàu nhờ con mắt, bàn tay
Sa cơ lỡ bước, tiếc ngày vinh quang…
Đêm đông tiếc đống lửa tàn
Tìm đâu mái ấm muôn ngàn đắng cay!
Tường đông ong bướm có hay
Dữ hiền thiện ác… đất dày trời cao!
Đắng cay nuối tiếc ngọt ngào.
Âm dương, dâu bể… nói sao hết lời…
Cửa thiền đã động đến trời
Cõi trần nhân thế hỏi người biết không ? !!!...

11/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 13/06/2011 18:15:04)

Như tiêu đề bài thơ đã viết: "chuyện đời" tác giả không có ý ám chỉ ai. Không chỉ trích cá nhân nào. Đây là trải nghiệm cuộc sống mà tác giả từng chứng kiến. Nội dung bài thơ là những gì mà hàng ngày vẫn thường xảy ra. Xin có đôi lời tự bạch cùng độc giả và bạn yêu thơ. Xin phép sửa lại 2 chữ cho đúng với nội dung hơn;

CHUYỆN ĐỜI

Giàu sang thỏa sức ăn chơi
Bia ôm gái gọi, ai ơi đừng cười!
Có quyền lắm kẻ chào mời
Hết tiền, sống, thác ở đời ai hay …
Đời người nhiều rủi, ít may
Đổi đen thay trắng, thời nay quá nhiều.
Vì tiền có lắm “độc chiêu”
Bỗng dưng lắm kẻ đặt điều, ăn không...
Dòng đời khơi đục, thay trong
Tiền chùa lộc nước đau lòng thị phi…?
Xuân xanh chớ bỏ lỡ thì
Cờ tàn tướng, tốt... khác gì nhau đâu*.?
Qua sông rút ván bán cầu
Hiển vinh quên mất buổi đầu sơ khai
Giàu nhờ con mắt, bàn tay
Sa cơ lỡ bước tiếc ngày vinh quang …
Đêm đông tiếc đống lửa tàn.
Tìm đâu mái ấm muôn ngàn đắng cay!
Tường đông ong bướm có hay
Dữ, hiền, thiện, ác… đất dày trời cao!
Đắng cay, nuối tiếc ngọt ngào.
Âm dương, dâu bể… nói sao hết lời…
Cửa thiền đã động đến trời
Cõi trần nhân thế hỏi người biết không ? !!!...

11/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

* Cờ tàn, kết thúc cuộc chơi, các con cờ đều như nhau.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 13/06/2011 16:25:20)


Con Về

Con về tìm lại ngày xưa
Hàng cau trước ngõ nắng mưa mấy mùa
Vẫn nghe văng vẳng chuông chùa
Rung rinh chùm khế ngọt chua hao gầy

Tìm trong cánh võng đâu đây !
Lời ru còn đọng hàng cây trưa hè
Như trông dáng Mẹ hập nhòe
Tháng năm lầm lũi thân ve mỏi mòn

Nắng mưa lam lũ vì con
Chênh chao đời Mẹ, héo hon đời Bà !
Nay về tìm lại chiều qua
Bồi hồi thổn thức nhạt nhòa mưa giông

Vườn xưa chăm bón reo trồng
Tóc pha sương trắng , đêm đông lạnh lùng
Để giờ thổn thức nhớ nhung
Dấu chân của Mẹ mịt mùng xa xăm !

Tơ vương muôn kiếp đời tằm
Giờ về ngắm cảnh trăng rằm mung nung
Tìm trong nỗi nhớ khôn cùng
Chìm trong dĩ vãng muôn trùng mênh mông ! .
P.Đ.T


 

  Mai Hương - nguyenmaihuong78@yahoo.com - 0169381827 - Thái Nguyên  (Ngày 13/06/2011 15:48:54)

HẠ RƠI !

Tháng năm nắng đỏ vòm trời
Xòa tay ngỡ chạm một thời thanh tân

Trời xanh xanh đến trong ngần
Nghe con ve khóc mà thầm xót xa

Tìm trong tán phượng đỏ hoa
Bài thơ dở đã nhòa yêu thương.

Ngẩn ngơ chân bước lạc đường
Nghe con ve khóc níu thương trái mùa.

Tìm đâu bóng dáng ngày xưa
Quẩn quanh đời đã ngấu vừa đắng cay.

Hạ rơi trên mắt môi này
Dưng dưng giọt nhớ làm cay mắt mình.
 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 13/06/2011 12:48:28)

CHUYỆN ĐỜI

Giàu sang thỏa sức ăn chơi
Bia ôm gái gọi, ai ơi đừng cười!
Có quyền lắm kẻ chào mời
Hết tiền, sống, thác ở đời ai hay …
Đời người nhiều rủi, ít may
Đổi đen thay trắng, thời nay quá nhiều.
Vì tiền có lắm “độc chiêu”
Bỗng dưng lắm kẻ đặt điều, ăn không...
Dòng đời khơi đục thay trong
Tiền chùa lộc nước đau lòng thị phi…?
Xuân xanh chớ bỏ lỡ thì
Cờ tàn tướng, tốt... có gì khác nhau.?
Qua sông rút ván bán cầu
Hiển vinh quên mất buổi đầu sơ khai
Giàu nhờ con mắt, bàn tay
Sa cơ lỡ bước tiếc ngày làm quan…
Đêm đông tiếc đống lửa tàn
Tìm đâu mái ấm muôn ngàn đắng cay!
Tường đông ong bướm có hay
Dữ hiền thiện ác… đất dày trời cao!
Đắng cay nuối tiếc ngọt ngào.
Âm dương, dâu bể… nói sao hết lời…
Cửa thiền đã động đến trời
Cõi trần nhân thế người đời biết không ? !!!...

11/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

 

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 13/06/2011 11:18:00)

HẠ ƠI
Phưọng thôi thắp lửa cuối trời
Cánh hoa lan tím xa rồi hạ ơi
Cổng trường vắng tiếng ve sôi
Tuổi mộng mơ đã qua rồi còn đâu
Gio hắt hiu thổi bên cầu
Hàng mi ướt lệ ..nhớ nhau ..thoắt buồn..!
3T

Các bài khác: