Thứ tư, 24/06/2026,


Suy tư (Thành Vinh) (12/06/2011) 
 
SUY TƯ
 

 
 
Thành Vinh
 
 
Câu thơ quên mất lối về
Ngày mai ai bỏ tóc thề nhạt phai
Bài thơ nào có chia hai
Xin người đừng vội gót hài tiểu thư
 
Chiều rơi một hạt suy tư
Tóc thề ai bỏ tôi từ cơn mơ
Đêm về rụng hạt bơ vơ
Bên thềm xao xác nhớ bờ vai em
 
T.V
 
 
 
______________
Tác giả: Thành Vinh
Lộc Châu - Bảo Lộc
ĐT: 0976 354106
E-mail: thanhvinh98@ovi.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH XUÂN VINH - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 12/06/2011 15:36:15)

TƯƠNG TƯ

 Tương tư quên mất lồi về
  Để đây thơ thẩn lời thề với ai
  Nhớ câu lục bát nhớ hoài
  Xin người đứng đợi xin bài thơ hay

 Cùng danh tình không biết có cùng giới tình không chúc Thành Vinh có nhiều bài thơ hay.

 Đ X V

Đề nghị tác giả viết Họ tên như sau: Đinh Xuân Vinh! Không viết hoa khác mọi người!

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 12/06/2011 12:41:23)

Mãi Còn

 Xin Anh hãy giữ câu thề
  Đừng như ong bướm mải mê chơi bời
  Yêu em yêu mãi trọn đời
  Gần xa em vẫn trông vời “…Bát .Com”

 Mặc cho nước chảy đá mòn
  Nghĩa tình Lục Bát sắt son sáng ngời
  Tóc thề có thể buông lơi
  Tình thơ Lục bát không rời đó anh
 
Yêu từ thuở chỏm còn xanh
  Mặn nồng Lục bát Em – Anh mãi còn .

Phạm Đình Thi

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 12/06/2011 10:30:25)

SUY TƯ
Đêm qua xanh xao cơn mơ
Tưởng rằng em ngả vào thơ anh rồi
Hoá ra ở cuối chân trời
Vẫn mông nung cái bồi hồi ...khoắt khuya..!
T3
 

Các bài khác: