Thứ tư, 24/06/2026,


Đêm mưa (Nguyễn Ngọc Thanh) (09/06/2011) 

ĐÊM MƯA



Nguyễn Ngọc Thanh

Đêm mưa rào nhớ người dưng
Mưa đi gieo nhớ khát từng phút giây
Hạt mưa tay hứng vơi đầy
Trái tim thổn thức héo gầy... mưa ơi...

Giọt mưa róc rách chơi vơi
Lòng tôi cào xé tơi bời nhớ mong...
Ngọn đèn thao thức chong chong
Hàng hiên nhỏ lệ vít cong mái nhà...

Mưa giăng gió quất gần xa
Đếm từng hạt nhớ, xót xa, âu sầu...
Xin trời đừng mưa quá lâu
Cho em ngon giấc... êm câu ru hời...

N.N.T

___________
Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ:Tổng cục An ninh – Bộ Công an.
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com
Điện thoại: 0904 160 135

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lê Dũng - dk.Robbery@yahoo.com - 01288494396 - Cẩm Phả  (Ngày 30/10/2013 21:08:06)

"Người dưng có ngãi ta đãi người dưng
...Bất ngãi...thà đừng..."
Đọc "Đêm Mưa" , sao tôi thấy anh cô đơn giữa cuộc đời này thế !
"Không giờ rồi anh ngủ đi anh
Hơi đâu mà lo lắng anh ơi
Thà nghèo mà biết thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau?!..."

  Trần Thị Thanh Thuỷ - thuytran@yahoo.com - 0916691172 - 195 Khâm Thiên  (Ngày 14/06/2011 22:17:33)

Nhìn bông hoa sen dưới trời mưa tôi đang nghĩ về thân phận của mình. Một mình bươn chải trong cuộc sống "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"...Đọc Đêm Mưa của anh sao tôi thấy trong lòng mình cũng mưa... một cơn mưa kỳ lạ...
Đêm nay trời cũng đang mưa, một cơn mưa rào đầu mùa hạ. Cơn mưa đó cũng đang làm tôi nhớ đến da diết người tôi yêu... "Người dưng ơi hỡi người dưng. Sao tôi lại nhớ người dưng thế này?"...
Chỉ có người nhiều tình cảm như anh thì mới có thể mường tượng ra mưa trong lòng " Hàng hiên nhỏ lệ vít cong mái nhà"."mưa đi gieo nhớ khàt từng phút giây".
Mong rằng đêm nay dù mưa rơi nhưng anh ngủ ngon giấc...
Chúc anh luôn manh khoe và hạnh phúc và viết thêm nhiều bài thơ hay để người hâm mộ của anh được đón nhận nhiều hơn nữa. Chưa thấy anh xuất bản " Khúc Giao Mùa 3" Bao giờ vậy hỡi anh?

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà nội  (Ngày 10/06/2011 8:56:19)

Mỗi khi mưa đến được một mình ngắm mưa rơi trong mỗi chúng ta ai cũng có chút tình cảm dạt dào. Mưa làm tan mọi ưu phiền , Xua tan cái nắng mùa hè oi ả, Được cùng ngắm MƯA ĐÊM Nguyễn Ngọc Thanh Một cơn mưa rào của mùa hạ thì mới cảm nhận được sự nhớ nhung.Nhớ ở đây chỉ là một người "dưng" nhưng đã làm tác giả nhớ về họ, một tình cảm đến bất chợt nhưng đã để lại cho tác giả một sự nhớ da diết . Nhờ cơn mưa đêm nói hộ tôi với lời thân thương tới em. Tôi xin trời cho cơn mưa nhẹ nhàng không gió to mưa lớn cũng như tình cảm của tôi mang đến bên em tôi chỉ nhờ MƯA ĐÊM gửi tới em những lời chân thật từ lòng mình dù biết răng em chỉ là người dưng nhưng em để tôi nhớ đến cồn cào. Nhờ MƯA ĐÊM Tôi xin trời đừng mưa quá lâu để cho em được ngon giấc sau lo toan của cuộc sống đời thường. Tôi gửi cho em cơn mưa lòng khao khát, mưa đêm này tôi đang nhớ về em.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 10/06/2011 4:41:28)

Hôm qua mưa

Hôm qua mưa trắng cả đường
Biết bao thương nhớ vô thường nổi trôi
Đêm qua thấm đẫm đầu môi
Biết bao say đắm bồi hồi ái ân

Hôm qua xao xuyến tần ngần
Nõn nà hương sắc châu trần uyên ương
Hôm qua mưa ướt niềm thương
Tơ duyên thắm thiết vấn vương nhạt nhòa

Đêm qua mưa lại đậm đà
Mưa trong nhung nhớ giao hòa tình ta ! .

 Sợi Mưa


Thương người trời giải cơn mưa
Làm tơ nhân thế khâu vừa cõi yêu
Sợi tơ líu thả cánh diều
Thương con mẹ vá cả chiều gió mơ !

Mưa về vá nốt câu thơ
Sáu vừa khoe sắc, tám ngơ ngẩn lòng
Sợi mưa êm ái thầm mong
Dịu êm ngọn thỏ* thong dong phận người !.

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 09/06/2011 22:07:15)

Đôi dòng cùng ĐÊM MƯA gửi tác giả Nguyễn Ngọc Thanh

NGƯỜI DƯNG

Mưa đêm ướt áo người dưng
Tim tôi đau đớn không ngừng nửa giây
Giơ tay hứng giọt mưa đầy
Để người dưng ấy đừng gầy mưa ơi
Cớ sao mưa mãi mưa hoài
Tim tôi tan nát cõi đời người dưng

Cẩm Linh

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên  (Ngày 09/06/2011 22:03:38)

Thẩn Thơ –Thơ

 Thẩn thơ thương nhớ khôn cùng
Thẳm sâu cay đắng muôn trùng nỗi đau
Cuộc đời như hạt mưa mau
Biết bao nhung nhớ, cơ cầu phân vân

Tơ vương tằm giữa phong trần
Đục trong, trong đục bao lần đắm say
Cuộc đời cát bụi mưa bay
Cuồng phong dâu bể xưa nay quá dầy

Thẩn thơ sớm tối hao gầy
Âm thầm lặng lẽ khói mây ngang trời
Trần gian cõi tạm người ơi !
Mấy ai thấu hiểu trọn lời câu thơ ?

Tìm vần ra ngẩn vào ngơ
Thả hồn mây gió giấc mơ đêm ngày
Tìm trong ngôn ngữ từ hay
 Mang bao hàm ý dãi bày tâm can

Thơ buồn câu chữ thở than
Trái ngang tuyệt vọng muôn vàn chấm than “!”
 Cảm thông nhân thế cơ hàn
 Vỗ về cát bụi ngập tràn thương yêu

Thẩn thơ sớm sớm chiều chiều
Thơ ơi ….xin chớ lãng phiêu vô thường !.

Phạm Đình Thi

Các bài khác: