Thứ tư, 24/06/2026,


Nương chi một vòng tay (Đông Nguyên) (08/06/2011) 
 
NƯƠNG CHI MỘT VÒNG TAY 
 


Đông Nguyên

 Đừng nương chi một vòng tay
Mà đau xây xát ngang mày ghét thương

Cứ như một ngã ba đường
Để thênh thang hết giọt sương cuối chiều

Đừng làm cơn gió hắt hiu
Lại che tay đợi những điều hư không

Thà như quán gió đèo trông
Mà thương cái thuở xanh nồng trời cho

Bên sông vắng một chuyến đò
Gọi chi vọng lại câu hò sang đông

Ngày vô tư khói bụi hồng

Đêm nghe yên lặng thinh không lại về

Sông hồ còn nhịp đau tê
Trách chi nguồn suối không bề động âm

Nhẹ rơi một giọt mưa dầm
Thành hương sắc cả bên tầm nhân sinh

Nương chi bóng dội ngược hình
Nương chi cái thuở vô tình này em

Đ.N
 _________________
Nhà thơ Đông Nguyên

HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0918 739515
E-mail:
dongnguyen515@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đông Nguyên - dongnguyen515@yahoo.com.vn - 0918739515 - 98 Trương Vĩnh ký, Tân Sơn Nhì - tp HCM  (Ngày 10/06/2011 10:45:24)

Xin cảm ơn sự quan tâm đọc bài NƯƠNG CHI MỘT VÒNG TAY của Đông Nguyên. Các bạn thơ thân mến, đúng vậy, đây là bài thơ có tâm trạng riêng, người trong cuộc mới thấu hiểu. Mong quí khách thơ thông cảm cho. Chào thân ái. Kính chúc sức khỏe.

  Vũ Đình Minh  - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 08/06/2011 17:03:29)

Mới gặp nhau, chẳng nhớ đâu nhưng thấy bài thơ mà "GHÉT"
Lương tri gì một vòng tay
Bờ vai tuyệt mỹ kẻo bay mất giờ!
Lương tri tôi cũng tôn thờ...
"Mục Sư" sư thật- bất ngờ đó nha!
( Đông Nguyên NS đã đóng nhiều phim nhưng vai MỤC SƯ đáng "ghét" nhất)

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 08/06/2011 14:12:04)

Xin góp “Nương chi”…

Nương chi tôi biết nói gì ?
... Xét suy nghĩ mãi thôi thì nói ra
Dở hay xin hãy bỏ qua
Cho người rừng núi văn hoa quê mùa
Bạn thơ sao khéo trêu đùa
Để đọc mãi vẫn chưa hiểu nào !
Tiêu đề trìu tượng khá cao
Lên tôi mỏi mắt tổn hao bần thần …

Phạm Đình Thi TDP17, P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ ,
Tỉnh Điện Biên ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 .
Emai : phamdinhthi@ymail.com

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949  - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 08/06/2011 12:22:51)

Có những Lục bát đọc lên ta hiểu và đồng cảm ngay, nhưng cũng có loại bài đọc đi đọc lại mãi mà vẫn không hiểu tác giả định nói gì . "Nương chi một vòng tay" có lẽ là vậy . Tôi thấy bài lục bát này hay trong từng cặp câu do vần điệu, chữ nghĩa nhuần nhuyễn nhưng cả bài thì...chưa thấy gì ! Thôi thì người viết cứ viết theo ý tưởng và cảm xúc của mình, còn người đọc lại cảm nhận theo từng cách riêng của mình chăng ? Phải chăng đây là cách ta đến với thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung ?

Các bài khác: