Thứ tư, 24/06/2026,


Nắng vàng (Nguyễn Bá Hòa) (08/06/2011) 
NẮNG VÀNG
 
 
Nguyễn Bá Hòa
 
 
Nắng vàng cởi yếm ra phơi
Trăm con mắt lạ tìm nơi ỡm ờ
 
Gió mơn man dọc bãi bờ
Chiều ngơ ngẩn đến dại khờ cỏ xanh
 
Ngọc trời treo ngọn mỏng manh
Lỡ rơi xuống tục hóa thành nỗi đau
 
Nơi vườn yêu có đất màu
Để ta tìm chỗ chôn sâu nắng vàng
 
 
N.B.H
 
 
_______________________
Tác giả Nguyễn Bá Hòa
Trường Đại học Quảng Nam
Tel. 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 11/06/2011 10:41:39)

Xin gửi đến độc giả cùng các thi huynh bài thơ mắt vàng...Có sửa đôi chút

MẮT VÀNG

Nắng vàng mắt cũng vàng theo
Nắng vàng cho mắt em nheo nhìn đời
Nắng vàng nóng quá ai ơi !
Phải ngồi không điện lúc trời đang trưa
Mong sao trời đổ cơn mưa
Để cho cái nóng buổi trưa bớt nồng
Lúa ngô nắng cháy ngoài đồng
Ao sâu cạn nước cá không lượn lờ
Cua ngoi lên đứng trên bờ
Kiến bò gặm thịt cá cua thỏa lòng
Mẹ em đi cấy chưa song
Nước ruộng nóng chín cả đồng mạ non.

9/6/2011
 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 09/06/2011 17:09:31)

MẮT VÀNG

Nắng vàng mắt cũng vàng theo
Nắng vàng cho mắt em nheo nhìn đời
Nắng vàng nóng quá đi thôi
Em ngồi không điện lúc trời đang trưa
Mong sao trời đổ cơn mưa
Để cho cái nóng buổi trưa bớt nồng
Cây trồng khô cháy ngoài đồng
Ao sâu cạn nước cá không lượn lờ
Cua ngoi lên đứng trên bờ
Kiến bò gặm thịt cá cua thỏa lòng

9/6 2011
Vũ ngọc Huyên

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 09/06/2011 16:39:34)

Mắt vàng

Nắng vàng nóng quá đi thôi
Phải ngồi không điện luc trời đang trưa
Mong sao trời đổ cơn mưa
Để cho cái nóng buổi trưa bớt nồng
Cây trồng khô cháy ngoài đồng
Ao sâu cạn nước cá không lượn lờ
Cua ngoi lên đứng trên bờ
Kiến bò gặm thịt cá cua thỏa lòng


Tặng nhà thơ Nguyễn bá Hòa bài thơ

"Mất điện"
MẤT ĐIỆN

Hàng năm cứ độ hè về
Phượng kia rực lửa nắng hè chói chang
Hàng me rộn tiếng ve ran
Gà con lạc mẹ gọi đàn ngoài sân
Mất điện sinh hoạt khi cần
Câu ca “Có phúc có phần” biến đâu?
Nghĩ đến mất điện mà rầu
Hè oi, nắng nóng yêu cầu điện đâu ?
Lấy máy phát điện chạy dầu.
Nhà cửa chặt hẹp để đâu được nào.
Nổ lên tiếng máy ôn ào
Đau đầu nhức óc ... trốn vào nơi nao,
Thử dùng tích điện xem sao ? ...
Giá thành phải trả còn cao hơn vàng!
Nhiều nhà giàu có xài sang
Dồn tiền chạy đến lân bang nước Lào
Thuê nhà khách sạn năm sao
Nghỉ ngơi cho đến khi nào thu qua .....
Mát mẻ ta trở lại nhà
Dẫu có mất điện cũng đà sang đông.

7/6/2011
Vũ Ngọc Huyên TP Thanh Hóa

 

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 09/06/2011 7:24:56)

Nắng vàng cởi áo đi phơi
Sắc huơng vời vợi một trời phia sau
Thần SIÊU Thánh QUÁT ơi mau!
Độ trì tôi một đôi câu họa vần
Tố Như cụ ngủ dưới âm
Dậy thôi! Này ngắm tấm thân ngọc ngà!

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 09/06/2011 7:17:44)

Chiều chưa phai vạt nắng hờn Đêm ghen chi ngọn gió vờn trăng tơ.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 08/06/2011 21:18:21)

Vui họa cùng thấy Nguyễn Bá Hòa đôi câu nhé:

TIÊN CẢNH...

Đào tiên trần thế mang phơi?
Lưng ong ai khiến nói chơi ậm ờ

Thuyền tình trôi dạt bến bờ
Để ai ngơ ngẩn bên hồ sen xanh

Thiên thai sương khói mong manh
Đào tiên chót lỡ để thành đớn đau.

Mộng mơ tiên cảnh sắc màu
Lung linh xiêm áo son sâu thiếp vàng

  CÔNG VĂN DỊ - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, Tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 08/06/2011 12:22:04)

Cám ơn tác giả đã cho thưởng thức một bài thơ lục bát thắm đượm chất lãng mạn và trữ tình.Xin có bài thi họa:

DÒNG SÔNG

Tà dương ánh đỏ phơi phơi
Dòng sông mặc yếm dong chơi ỡm ờ
Một miền phẳng lặng bãi bờ
Sóng êm ả sóng lặng lờ cỏ xanh
Yếm sông hương tỏa mong manh
Ôm vào cõi tục khỏa nhòa nỗi đau
Vườn yêu trời, có phép màu
Nhân gian được thể gửi nhau nắng vàng.

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 08/06/2011 10:25:57)

Thầm thì !...

Nắng lên cởi yếm phơi rôi!
Trái non dễ để vào nơi ỡm ờ
Nắng vàng và gió ngẩn ngơ
Ghé thăm rồi vẫn còn ngờ chiêm bao !
Nõn nà mơn mởn thanh cao
Bỏ bùa yêu để dấu vào nơi đâu ?
Từ trong những cõi thẳm sâu
Nắng vàng đem lại cho nhau… thầm thì!

tukhoát@yahoo.com vn 01679920465

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 08/06/2011 9:55:11)

NỖI ĐỜI RIÊNG AI..?

Phất phơ dải yếm mong manh
Mà cho đời lại kết thành nỗi đau!
Yếm ơi...đổi mấy mươi màu?
Để cho kẻ dại mang sầu vẩn vơ?
Ngậm ngùi nhớ dải yếm xưa
Tiếng đời Nở-Chí...nằm bờ chuối xanh.
Biết là hạnh phúc mong manh
Còn hơn lầu các hương chanh nhà người!
Xin đừng cởi yếm ra phơi?
Sợ cơn giông bão biển khơi dập vùi!
Sông đời bên lở bên bồi
Đau lòng nhân thế...khóc cười ngàn năm.

Thành Huân Ngày
08/06/2011.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949  - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 08/06/2011 8:38:10)

CHÚT YẾM

Vẫn còn chút yếm mà phơi
Để cho mắt lạ tìm soi ỡm ờ ...
Năm xưa chị Nở ngủ bờ
Rủ rê anh Chí khật khờ... chuối xanh

Lạ sao cái dải yếm manh
Quyến vào đâu đó lại thành đớn đau ?
Mịn màng tươi những sắc màu
Âp iu vốn liếng trước sau ngàn vàng...

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 08/06/2011 8:03:38)

Bài thơ rất hay ngọt ngào thắm đượm vườn tình yêu , vần thơ long lanh nắng hồng phơi yếm đào

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 08/06/2011 7:42:03)

Nắng Mọc

Xin người trồng nắng mai sau
Chớ nên chôn nắng làm đau lòng trời
Gió mưa giông tố tơi bời
Miên man năm tháng biển khơi sóng thần !
Bao phen chìm nổi phong trần
Hãy trồng tia nắng, chôn dần đớn đau
Vườn yêu rực rỡ mai sau
Một mai nắng mọc vàng au tình đời
Xin đừng “chôn nắng”người ơi !...

 Phạm Đình Thi Điện Biên Phủ, SN 23a TDP17, P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 . Emai : phamdinhthi@ymail.com

Các bài khác: