Thứ tư, 24/06/2026,


Trước lúc mình đi (Nguyễn Thanh Hà) (26/05/2011) 

TRƯỚC LÚC MÌNH ĐI

 

Nguyễn Thanh Hà

 

Thế là thôi! Đã thôi rồi!

Nhân tình thế thái ngọt bùi đắng cay…

Thế là nhắm mắt xuôi tay

Thế là không có hôm nay, thế là...

 

Nín đi đừng nữa khóc cha

Tiếc thương người đã như là tiếc thương

Đời như cát bụi trên đường

Sinh ra rồi lại như thường hư không

 

Mấy mươi năm đã đèo bòng

Cũng đau khổ, cũng vui cùng thế gian

Mộng mơ rồi cũng đã tàn

Đỉnh cao danh vọng cũng tan mất rồi

 

Thương ai khóc đứng than ngồi

Hãy lau nước mắt cho đời nhẹ tênh

Bao năm một chiếc thuyền tình

Mái chèo khua sóng chênh vênh đôi bờ

 

Sinh ra từ bấy đến giờ

Hôm nay yên giấc có ngờ được đâu!

 

N.T.H

 

______________________

Tác giả Nguyễn Thanh Hà, ĐT: 01668383020

Địa chỉ: Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Email: nguyenthanhhahy@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 20/07/2011 18:54:39)



Mấy mươi năm đã đèo bòng
Cũng đau khổ, cũng vui cùng thế gian

Đời người chỉ sống một lần,
Buồn vui cũng một tuổi xuân diệu kỳ.
Đời người sinh tử biệt ly
Trân trọng mỗi phút nhớ ghi mỗi ngày.
Đời người sương khói mây bay,
Trăm năm đất lại giang tay đón về.
 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/05/2011 6:24:03)

Xin có đôi dòng tâm sự cùng bác Nguyễn Thanh Hà: Đời người có thế mà thôi Sướng vui, đau khổ một đời cũng qua Những gì cuộc sống cho ta Nhỏ to nhiều ít đều là qúy trân Cuối đời thôi hết phân vân Thảnh thơi xoá sạch bụi trần mà đi Vợ con cháu chắt sầu bi Nhưng đời là thế,làm gì được đâu! Hết mình khi sống vì nhau Để khi về cõi thiên thu ngậm cười. NĐT

Các bài khác: