Thứ ba, 23/06/2026,


Nét giòn cong gẫy vần thơ (Đào Ngọc Hòa) (09/05/2011) 

NÉT GIÒN
CONG GẪY VẦN THƠ

 

                Đào Ngọc Hòa


Nghe làn điệu đắm lòng say
Tương tư vạt áo nâu may sát vòng
Ngẩn ngơ đêm nhớ, ngày mong
Chiếc khăn mỏ quạ, nắng bong má hường

Còn duyên, cò lả, mười thương
Mời trầu, giã bạn vấn vương… ai ngờ
Ra về anh ngẩn, em ngơ
Đêm trăng xao xuyến vần thơ ngỡ ngàng

Giữ lời em dặn mênh mang
Người ơi! Người ở đừng sang kia bờ
Nét giòn cong gẫy vần thơ
Trăm năm lúng liếng thẫn thờ con tim

Đ.N.H


________________________________

Tác giả Đào Ngọc Hòa , ĐT: 0989 982 330

Địa chỉ: số 5 HQ Đường Tôn Đức Thắng
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Email: hoahuyen4156@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/05/2011 10:15:01 PM)

Gửi anh Đào Ngọc Hoà:
Nét giòn cong gẫy vần thơ
Hèn chi anh cứ ngẫn ngơ cõi lòng
Ước gì quan họ còn không
Để người bó sát những vòng đắm say.

Mùa vui đâu đã cạn ngày
Vội chi giã bạn canh chầy mộng mơ?

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 9/05/2011 12:33:16 PM)

Lấy chữ của NÉT GIÒN CONG GẪY VẦN THƠ cảm tác

GIÃ BẠN

Má hồng trầu vấn vương say
Mười thương trăng ngẩn, điệu ngày đắm ngơ
Vấn vương giã bạn sang bờ
Ra về đừng đứng thẫn thờ người ơi!

Phạm Minh Giắng

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093 590 88 66 - kiev-Ucraina  (Ngày 9/05/2011 04:43:31 AM)
"Nghe làn điệu đắm lòng say,
....
Trăm năm lúng liếng thẫn thờ con tim"
Đ.N.H

VỀ QUÊ QUAN HỌ

Em chưa lần tới Hội Lim
Chỉ vịn câu hát mà tìm về đây.
Hữu tình in bóng trời mây.
Dòng sông quan họ chở đầy phù sa.

"Khách đến đun nước pha trà"*
Mời trầu cánh phượng...đậm đà nét quê.
Cải ngồng vàng rực triền đê.
Đến đây quên mất đường về người ơi!

Em buồn về hội Lim chơi.
Nghe người quan họ hát lời trao duyên.
Một lần ngồi tựa mạn thuyền.
Bồng bềnh hư ảo cõi tiên lạc vào...

Hệt như một giấc chiêm bao,
Cánh cò chở khúc ca dao mượt mà.
Đồng xanh thẳng cánh bao la
Lưng trời dìu dặt ngân nga sáo diều...

Về miền quan họ dấu yêu.
Như trong cổ tích ,bao điều rất hay.
"Yêu nhau cởi áo trao tay,
Về nhà dối mẹ gió bay ... qua cầu"*

Trữ tình tha thiết lắng sâu.
Phải duyên quan họ nhận trầu nghe em.
Để rồi đến hẹn lại lên.
Về quê quan họ - về miền ca dao!
Thương Giang
Các bài khác: