Thứ hai, 22/06/2026,


Cõi từ bi (Đỗ Văn Chính) (27/04/2011) 

CÕI TỪ BI

 

Đỗ Văn Chính

 

Em về nương cửa từ bi

Cõi vô thường dễ quên đi nỗi lòng

Ái ân hò hẹn chờ mong

Gói vào dải yếm gửi trong cõi trần

 

Không không sắc sắc không không

Thiện tai u ám mây vần mặc trôi

Ai theo tiếng  gọi luân hồi

Ai về mài miệt cõi đời mưu sinh

 

Cõi đời ân oán nặng mình

Giây oan khó gỡ nợ tình dễ vương

Ai về nhặt vết phong sương

Mượn thuyền Bát Nhã tìm phương Cam Lồ

 

Rửa hồn một chữ nam mô

Sóng tình càng dập càng xô bến tình!

 

Đ.V.C

 

_______________

Tác giả Đỗ Văn Chính, ĐT: 0936836570
Đ/c: Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 30/04/2011 05:16:03 PM)

Đọc bài CÕI TỪ BI của NT:Đỗ Văn Chính.
T/H có đôi lời chia sẻ cùng bạn.
NGUYỆN...

Thương cho phận kiếp điêu linh
Giữa đời ai rũ bể tình trót vương
Để rồi trong kiếp phong sương
Trốn trong u tịch khói hương cửa chùa.

Trần gian ân oán cũng thừa
Tình vương trăm mối lọc lừa mặc ai?
Tâm trong tựa đóa sương mai
Bình minh mãi sáng,hương nhài mãi thơm.

Em đi giữa cõi vô thường
Hẹn mùa mai-trúc,hẹn hương kiếp người.
Nam mô...đơn lẻ phận đời
Bỏ quên bão gió giữa trời nhân gian.

T/H
Ngày 30/04/2011.

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Q.Thủ Đức - TP HCM  (Ngày 28/04/2011 01:14:02 PM)

EM TỪ BI

Tây phương một cõi từ bi
Em ơi nương tựa rũ đi sự đời
Ái ân cũng giọt châu rơi
Giàu nghèo cũng nấm mồ phơi xanh đồng.

Cửa thiền hồn nhẹ thinh không
Nâu sòng vạt áo chuông đồng - là em.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 27/04/2011 03:29:02 PM)

Lấy chữ của CỬA TỪ BI cảm tác

VỀ ĐI

Cửa Từ bi nỗi lòng mình
Khó vương ân ái bến tình hư vô.
Mặc ai gọi...tiếng nam mô!
Người về...chớ trở lại xô chốn này.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: