DẪU CÓ CÔ ĐƠN!

Công Văn Dị
Hằng Nga ngự buốt màn đêm
Gửi vào trong gió nỗi niềm đơn côi
Vầng dương dạo khắp biển trời
Mãi tìm chưa hẹn một lời tri âm
Gặp người, người gặp… âm thầm
Cô đơn gửi khúc nguyệt cầm xa xôi
Một đèn một bóng một tôi
Đơn phương le lói, bờ môi hững hờ
Giá được một chút hẹn chờ
Nụ xuân kịp bói tỏ mờ trong nhau
Sợ như bao cuộc tình đầu
Chỉ như gió thoảng đổ sầu cho cây
Ừ thì gió! Ừ thì mây
Còn hơn để vậy trông ngày xuân xa
Đêm nằm mơ một nhành hoa
Đến thì hoa nở sáng nhòa tim tôi.
C.V.D
__________________
Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532
Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam
477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: dicongvan@yahoo.com.vn
|
em chào anh Công Văn Dị hôm nay em mới lang thang vào lục bát .com vô tình em được đọc bài thơ của anh nè tuyệt lắm em cũng chỉ biết tên anh ở vnthihuu hôm nay được đọc bài thơ " Dẩu có cô đơn " rất tâm trạng đối với em . chúc anh sức khỏe bình an hạnh phúc và mãi mãi chắp cánh cho hồn thơ bay bỗng khắp muôn nơi
Đôi dòng cùng tác giả bài thơ DẪU CÓ CÔ ĐƠN! Lấy chữ của DẪU CÓ CÔ ĐƠN cảm tác Gởi tác giả CÔNG VĂN DỊ, nhân đọc DẪU CÓ CÔ ĐƠN! |