THƯ GỬI THÚC SINH

Hoàng Anh Tuấn
Khéo mang cái mẽ Thúc Sinh
Nuôi râu râu quặp, thả tình tình theo
Năm thê, bảy thiếp muốn đèo
Chồn chân, mỏi gối vẫn trèo non cao
Gió xuân tốc dải yếm đào
Vừa trông thấy oản đã vào thắp hương
Thư sinh dín gió e sương
Lận lưng dăm chữ. Rõ phường u… ơ…
Chàng Kim lỗi hẹn tóc tơ
Gã Từ chết đứng bên bờ mỹ nhân
Huống chi vận cái hồng quần
Mới nghe thét sấm hoen đầm lệ hoa
Thấp cơ thua trí đàn bà
Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời (*)
Thúc Sinh hỡi, Thúc Sinh hời!
Bao nhiêu quân tử gầm trời như ông?
Cây tùng dám thách mùa đông
Đố ông dám thách cái ngông… con gà
Thương người rồi lại thương ta
Trách ông rồi lại hóa ra trách mình…
H.A.T
(*) Truyện Kiều
_______________
Tác giả Hoàng Anh Tuấn
Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877998
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com
|
Đọc bài thơ:Gửi THÚC SINH của Hoàng Anh Tuấn triết lý nhân sinh mà hay! Bình Thanh xin cảm tác bài thơ của bạn. Ngẫm xem số kiếp bao thằng |