TÔI VỀ THẢ NHỚ VÀO SÔNG
Bành Thanh Bần
Tiệc tàn
Chếnh choáng hơi men
Ngả nghiêng say
Nhớ con thuyền bến xưa…
Bồng bềnh theo nhịp phách đưa
Thương câu ca Huế: “Dạ, thưa” điệu đàng.
Mênh mang sóng nước Hương Giang
Con thuyền ngày ấy đã sang sông rồi.
Lưng ong neo đậu bến người
Mi cong còn chớp khi trời chuyển dông?
Muốn về thả nhớ vào sông
Trả bao kỉ niệm cho lòng nhẹ vơi
Sững sờ áo tím ngang trời
Tóc thề tha thướt buông dài lưng ong
Nón duyên nghiêng giấu má hồng
Cầu Trường Tiền - nét mi cong… Ôi trời!
Nhớ càng đầy mãi trong tôi
Thầm thì sóng hát ngàn lời Huế thương
B.T.B
_________________________________
Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN
Điện thoại:0913297236
Email:banhthanhban@gmail.com