Thứ hai, 22/06/2026,


Lại đi chợ Viềng (Thủy Hướng Dương) (11/02/2011) 

LẠI ĐI CHỢ VIỀNG

Tặng HPT

 

Thủy Hướng Dương

 

Lại về đây với chợ Viềng

Cầu may được chút lộc riêng để dành

Rượu Tiên Hương rót tàn canh

Đàn tri kỷ bỗng rung thành tiếng ngân

 

Người người về chợ chen chân

Mua may, bán rủi nợ trần thâu đêm

Ta đi bán hết ưu phiền

Chắt từ trong những nỗi niềm quặn đau

Có cần mặc cả gì đâu

Sóng mắt em đắm ướt câu thơ nào?

 

Bây giờ sương khói về đâu?

Để ai ôm cả một bầu nhớ thương

Chợ Viềng lắm ngả, nhiều phương

Chợ tan

 Còn được chung đường không em? (!)

 

Chợ Viềng, 2011

T.H.D

 

 

--------------------

Thủy Hướng Dương, ĐT: 0904009155
Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 12/02/2011 09:08:21 PM)

Thật là thú vị được đi chợ Viềng ,được bềnh bồng trôi vui lắm,tiếc quá cả năm có một phiên giá mà gặp Thuỷ Huớng Dương thì sẽ mua được may mắn nhiều gấp đôi...
xin được góp thêm một cảm nhận (chợ chen cầu may) tg cùng THD

CHỢ VIỀNG

Bao đời... vẫn lạ ,vẫn quen

Tôi về trôi giữa chân chen chợ Viềng

Ngày xuân mùng tám tháng giêng

Em ơi mình giữ nét riêng chợ mình

Về đây đất ấm, tâm linh

Mua may bán rủi cho mình chút thôi

Bóng chiều dù ngả xa vời

Vẫn khao khát phút bồi hồi thơ ngây

Ấm thêm di tích Phủ Dầy

Cả năm có một phiên này... chợ thiêng

Mải mưu sinh  khắp trăm miền

Vẫn đau đáu....góc chợ Viềng..quê ta.


T3

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/02/2011 04:36:39 PM)
Nhân dịp đầu Xuân - năm mới xin chia sẻ với Thuỳ Hướng Dương một đôi vần...cho xuân nhé ! Chúc Hướng Dương một năm vui khoẻ an lành, hạnh phúc và nhiều xuân...
SAO NGƯỜI KHÔNG ĐẾN !
Người ta đôi lứa bán - mua
Còn em đi chợ tìm chưa thấy người...
Duyên thơ mắc nợ cả đời
Bán đi bán lại...chợ trời ai mua ?

Chợ đêm mua thiếu bán thừa
Sao người không đến để đưa...Em về !?
Phạm Tự

Các bài khác: