Thứ hai, 22/06/2026,


Xuân về (Trương Nam Chi) (04/02/2011) 

XUÂN VỀ


Trương Nam Chi

Nụ hoa e ấp bên đồi

Không gian ấm áp gọi lời yêu thương

Yếm đào xưa có vấn vương

Xuân nay khoe nét sắc hương song hành

Hương trầm khói tỏa mong manh

Mưa phùn rắc phấn kìa anh! Xuân về

T.N.C

 

________________
Tác giả: Trương Nam Chi (TP.HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com

Điện thoại:0903318188

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 5/02/2011 11:12:19 PM)

Bài thơ ngắn chỉ có sáu câu thôi, nhưng tác giả đã gói trọn cái không khí Xuân như với đủ tâm trạng sắc thái: nào không gian, nào âm thanh yêu thương, nụ hoa e ấp, niềm thành kính với ông bà tổ tiên, thời tiết… và cả sự tươi trẻ hồn nhiên rạng rỡ, thi vị của tình yêu đôi lứa. Đặc biệt hai câu thơ:

“Yếm đào xưa có vấn vương

Xuân nay khoe nét sắc hương song hành”

 

Đã mang tính gợi mở một cách rất ý nhị và sâu sắc. Ừ. Xưa vẻ đẹp người phụ nữ là nét đẹp bên ngoài của dải yếm đào. Nhưng Xuân nay, vẻ đẹp của Xuân như vẻ đẹp người phụ nữ đã vươn lên. Không chỉ nhan sắc tươi thắm mà còn tỏa hương ngào ngạt, đó là hương thơm của tri thức, của tài năng, của đức hạnh…
            Năm mới, em xin chúc nữ thi sĩ Trương Nam Chi sức khỏe, hạnh phúc và hanh thông trong mọi lĩnh vực.

 

Vũ Thiên Kiều

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 5/02/2011 08:14:54 PM)

Thành Huân

CHỜ XUÂN

Núi đồi khắc khoải chờ xuân
Cơn mưa,gió bấc mùa đông giăng đầy.
Bỗng đâu nắng hửng...chiều nay
Rộn ràng cánh én đan mây...xuân về.

T/H.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 5/02/2011 08:34:53 AM)


ĐỢI

Núi lại núi đồi lại đồi
Lặng im, chất chứa bao lời mến thương

Ngập ngừng mây tụ vấn vương
Tháng năm hồn với giọt sương đồng hành

Đêm thấp thỏm ngày mong manh
Đăm đăm đỉnh núi... tin anh sẽ về...

N.T.T

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/02/2011 08:38:52 PM)

ĐỢI CHỜ

Nắng xuân sưởi ấm triền đồi
Nụ hoa chưa nở, chờ lời yêu thương

Người xưa tình cũ vấn vương
Bao năm mòn mỏi gió sương độc hành

Duyên tình sao quá mong manh
Nắng chiều đã nhạt mà anh chưa về
NĐT

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 4/02/2011 06:15:11 PM)

THƯA CHÀNG ...

Thưa chàng Lục Bát -Tú ... Thơ
Tranh gà vẫn đẹp như mơ thuở nào
Mèo yêu vờn cánh hoa đào
Xuân lòng xin gửi gắm vào vần...Yêu

Tết này vui biết bao nhiêu !...

NXH

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 05:40:18 PM)

Ừ THÌ XUÂN ĐÃ VỀ RỒI

Ừ thì Xuân đã về rồi,
Mai vàng e ấp trao lời thân thương.

Yếm nào mà chả vấn vương!
Non tơ xuân sắc, tình thương đồng hành.

Duyên tình vẫn thế... mong manh,
Hãy quên mọi chuyện đi anh! Xuân về.

Mời Xuân Huy ghé miền quê...
Phú Mỹ Hưng... lạc lối về, hỏi ai?

Xuân về... vàng rực hoa mai,
Có còn nhớ sắc đào phai Hà Thành?

Đàn gà còn đẹp như tranh?
Mèo hàng xóm ngắm... cũng đành liếm môi!

Xuân Tân Mão chúc mấy lời,
Khỏe vui, công chuyện, thơ, đời... đều hên!

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 4/02/2011 05:11:53 PM)

BƯỚC XUÂN

Bước Xuân qua bản chân đồi
Ô che khúc khích tiếng cười thân thương...

Khăn piêu gọi ánh chiều vương
Nghe trong gió hát trên nương...chòng chành...

gió Xuân êm nhẹ âm thanh
Tặng em sơn cước một nhành hoa...Yêu !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: