NỖI NIỀM CHIỀU BA MƯƠI TẾT
Trần Mạnh Tuân
Quanh năm mải viết thơ tình,
Chiều ba mươi Tết giật mình thơ đâu.
Đời người những thoáng qua mau,
Niềm vui thì ít, nỗi sầu nặng hơn.
Bâng khuâng một mảnh tâm hồn,
Nôn nao lòng dạ, bồn chồn tâm can.
Hỏi lòng sao chẳng bình an?
Giấc mơ nhỏ giữa muôn ngàn ước ao.
Trời cho… thì biết làm sao,
Trớ trêu trăm sự ai nào biết đâu.
Đã bao năm tháng dãi dầu,
Thăng trầm, nghĩa nặng tình sâu có còn?
Đời ai tính hết dại khôn?
Bao đêm thao thức thiệt hơn vấn lòng.
Mong đời bớt nỗi long đong,
Chiều ba mươi Tết vui trong mọi nhà.
T.M.T
_______________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Hà Nội – Tel: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
Bài thơ hay nhưng sao còn nặng lòng quá. Đời là vô thường. Hạnh phúc ko phải tìm đâu xa. Hãy tìm sự bình yên ở chính nơi lòng mình, đừng phụ thuộc vào tình tha nhân, vật chất và cảnh vật chung quanh thế gian này. Năm mới chúc anh an lành.
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ! Chiều ba mươi tết với mỗi người, sẽ mang một sắc thái cung bậc tình cảm khác nhau. Nhưng nỗi niềm dại khôn, những trăn trở, những long đong vất vả… vẫn là nỗi niềm chung của mọi người, vẫn là sự khao khát đến cháy bỏng “Chiều ba mươi Tết vui trong mọi nhà” Cảm ơn thi sĩ Trần Mạnh Tuân đã thay đời bày tỏ nỗi niềm ấy. Xin tặng anh bài họa khổ cuối nhé: TỰ VẤN Gần, xa… cái dại cái khôn Nông sâu chìm nổi… cái bôn ba lòng?! Tình người ai đếm ai đong Chắt bao nhiều đục để trong nếp nhà! Vũ Thiên Kiều Ồ XUÂN!!! TẤT NIÊN Bâng khuâng một mảnh tâm hồn,
CÒN GÌ...HÃY QUÊN... |