Thứ hai, 22/06/2026,


Phía lặng thinh (Nguyễn Bá Phiếu) (23/01/2011) 

PHÍA LẶNG THINH

 

Nguyễn Bá Phiếu

 

Gió tràn qua những cánh đồng

Mang theo tiếng hát nhớ nhung về nguồn

Ai làm cho giọt mưa tuôn

Cho ràn rụa ướt nỗi buồn dịu xa

Nụ cười em - những nụ hoa

Nở trong tim một khúc ca ngọt ngào

 

Thả hồn về với trăng sao

Nghe con chim hót lời chào hư vô

Lá rơi vàng sẫm mặt hồ

Tiếng yêu thương vẫn đợi chờ tháng năm

Con thuyền gối bãi phơi dầm

Cát còn thương những dấu chân nhạt nhoà

 

Biển trào trắng cả bài thơ

Xôn xao con sóng vỗ bờ yêu thương

Ai đi về cuối con đường

Mà tim tím một nỗi buồn cỏ may

Gió vờn bên hạt sương bay

Sao hoang sơ suốt những ngày không em

 

Đời qua cơn bão ướt mèm

Niềm vui rạn vỡ trước thềm sắc không

Muốn ôm ghì lấy cầu vồng

Cho tan đi những ước mong tội tình

Muốn đi về phía lặng thinh

Thả buồn vui lại với tình - Vậy thôi.

 

 

 N.B.P

 

______________

Tác giả Nguyễn Bá Phiếu (An Giang)

Email: nbphieu@gmail.com

Điện thoại: 0919.090.618

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hương Phượng - tammuahoabuoi@gmail.com - 0904734012 - Hà Nội  (Ngày 31/01/2011 09:42:52 PM)
Chỉ có thể nói rằng: sâu lắng quá, trái tim con người không chứa đựng nổi.
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque1966@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 30/01/2011 06:20:17 PM)
Đôi dòng cảm nhận cùng tác giả Nguyễn Bá Phiếu

LỜI CỦA NÀNG THƠ
Anh đi về cuối con đường
Biết chăng có một nỗi hờn không tên
Anh đi về phía lặng thinh
Nụ cười lẩn khuất tội tình trong em
Nợ tình là nợ dịu êm
Tiền không trả được, chạm thêm nỗi buồn!
Muốn đi tìm gió trên nguồn
Trả anh chút lãi mà buôn cầu vồng
Vòng tay xiết chặt thinh không
Tình em trót đã ngút trông. Lỡ mùa
Dưới trời nợ đẫm duyên thưa
Lén lau dòng lệ
Cho vừa lòng anh!!!
  Tạ Chính - bannhactinhmuathu@yahoo.com -  - Huế  (Ngày 24/01/2011 11:19:02 PM)
Đây là bài thơ hay cả về nội dung, cảm xúc và nghệ thuật! Bài thơ có hơi thở của triết lý tôi rất thích điều này! Có 1 điểm rất nhỏ thôi mà tôi không thích đó là câu "Cho <ràn rụa> ướt nỗi buồn dịu xa", nếu như tác giả dùng từ "ràn rụa=giàn giụa", nghĩa thì cũng vậy nhưng câu thơ sẽ đẹp hơn!
Chúc mừng tác giả!

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 23/01/2011 07:48:03 PM)


HỎI ?

Phía nào là phía lặng thinh
Sắc không ảo ảnh bóng hình vợi xa ...
Trông ra nào thấy nụ hoa
Biển tình vẫn sóng múa ca dạt dào !

Lặng thinh, im tiếng phía nào ?
Mà sao lại cất lời chào ... hoang sơ
Chìm trong mắt vọng dáng thơ
Lung linh đáy chén... bơ vơ thượng nguồn !

lặng thinh sao , những nẻo buôn ?

NGUYỄN XUÂN HUY
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2011 03:05:39 PM)

Cảm nhận đôi dòng với những nỗi niềm của tác giả Nguyễn Bá Phiếu. Chúc mừng tâm hồn thơ còn rung động với những điều giản dị quanh mình...

ĐÀNH THẢ...

Gió mưa, hoa nở, ngọt ngào,
Lá, chim, thuyền bãi, trăng sao nhạt nhòa.
Biển, thơ, em tím hiền hòa,
Lặng thinh, đành thả... ngày qua không tình.

TMT

Các bài khác: