Thứ hai, 22/06/2026,


Chợ quê (Dương Thúy Mỹ) (20/01/2011) 

CHỢ QUÊ

 

 

 

                                   Dương Thúy Mỹ

 

 

 

Chợ quê đã ngắn dọc hành

Đã già quả mướp lại xanh trái đào

Mớ cần cắt vội bờ ao

Giỏ thưa tép nhảy lào rào giữa phiên

Lọ kẹo bột miếng đường phên

Con gà sống cưỡng gáy trên nóc lồng.

Chợ quê đã bé múi bòng

Già đanh mớ cải cỗ lòng lại ôi

Chợ quê bánh đúc bẻ đôi

Mắm tôm quệt ngược đợi người chơi sang

Khoai đầu luống, gái giữa làng

Chợ quê đội thúng bưng sàng ngả nong

Lời quê thật đến đáy lòng

Lành như cây lúa tròn bông tháng mười

 

Cơm ăn mẻ bát xứ người

Vẫn canh cánh một góc trời chợ quê…

 

D.T.M

 

 

___________________

 

Tác giả Dương Thúy Mỹ

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

Điện thoại: 0435764470

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Tiên Lữ - Lập Thạch - Vĩnh Phúc  (Ngày 22/01/2011 10:08:58 PM)
Trần Tá chia sẻ cùng tác giả Dương Thuý Mỹ với bài "Chợ quê" sau:
Chợ quê hương sắc quê mùa
Thóc ngô, rau quả đủ vừa bán mua

Ồn ào chợ lại mau thưa
Em tôi quang thúng rau dưa vội về

Bỗng cơn gió thổi ven đê
Như ai gọi giục chợ quê nhanh dần

Về quê thăm chợ mỗi lần
Bủn riêu, bún ốc...tần ngần khó qua

Bánh đa, bánh đúc làm quà
Trao tay hương chợ, mẹ già bé thơ

Quê hương thay đổi từng giờ
Chợ quê còn ắp bến bờ hồn quê!

Trần Tá
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 20/01/2011 10:49:12 AM)
Chào Chị Mỹ. Cách đây hơn nửa thế kỷ tôi đã từng ngóng bà nội về từ cái "chợ quê" trong thơ chị, nhưng không biết nên buồn hay vui khi những phiên chợ đó ... họp đã lâu rồi?

CHỢ QUÊ HỌP ĐÃ LÂU RỒI

"Chợ quê" họp đã lâu rồi
Vẫn canh cánh một ... góc người xa quê!

"Phố làng" nay dọc con đê -
Nơi Thi sĩ đợi em về năm nao...

Hương "đô" gió "thị" ào ào
"Chân quê" ... đi tỉnh lúc nào không hay!

Đinh Y Văn
  Nguyễn Quang Huỳnh  -  - 0838966755 -  An bình Dĩ An Bình Dương   (Ngày 20/01/2011 10:45:08 AM)
Cùng chia sẻ với tác giả Dương Thuý Mỹ bài Chợ quê . Chợ quê của bạn sao nghèo thế chắc là từ năm 45 thì phải ?
Chợ quê ;
Chợ quê dưới bóng đa làng
Lúa, ngô, khoai, sắn, xen hàng cá, tôm
Chợ thường họp buổi chiều hôm
Mặt hàng tự tạo xóm thôn mang về

Cá, cua gom ở đồng quê
Mớ rau mới hái ven đê ruộng làng
Cầy, bừa, thúng mủng dần, sang
Đồ dùng nông cụ thêm hàng, trầu cau

Chợ quê khoai săn làm đầu
Vui buồn chia sẻ kể nhau chuyện nhà
Vài hàng điện máy, vải hoa
Mấy lều mái lá ấy là chợ quê …


Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
HV CLB Thơ Việt Nam
ĐT 08 38966755




  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 20/01/2011 06:04:45 AM)


CHỢ LÀNG...TÔI

Chợ làng cùng bước đồng hành
Khác nào chợ phố đỏ xanh sắc đào
Lúc nào ta chẳng ước ao
Về quê mua sắm hôm nào đúng phiên
Quán xây thay những lều phên
Vịt gà ngan ngỗng chật bu chật lồng...
Chợ làng cam quýt bưởi bòng
Rau xanh, thịt cá mặc lòng...đầy vơi
Chợ làng, như đũa có đôi
Bạn hàng tươi trẻ ra người chơi sang
Nụ cười ăn giá mối hàng
Của cô hàng xén xinh làn mi cong !
Khách ưa mặc cả tùy lòng
Chớ quên - mua một lại mong bán...mười

Hỡi ai ở biệt xứ người
Chợ Làng , xin có lời mời thăm quê ...

NGUYỄN XUÂN HUY
Các bài khác: