Thứ hai, 22/06/2026,


Dĩ vãng tuổi hồng (Nguyễn Tấn Thái) (16/01/2011) 

DĨ VÃNG TUỔI HỒNG

 

Nguyễn Tấn Thái

 

Lật tìm bóng dáng thời gian

Tuổi hồng xưa… chợt mênh mang tăm mù

Thèm nghe khúc khích mùa thu

Thèm nghe một thuở mẹ ru ạ ời

Chòng chành sóng lượn vành nôi

Giọng cha trầm đục xa xôi kéo về

 

Hạt vàng ngút trải con đê

Lao chao gánh nước gánh về tắm con

Mùi hương nếp mới bồn chồn

Nhuỵ hoa ủ mật ngọt vành trăng khuya

 

Tôi đi lại thuở ngày qua

Gạn tìm dịu ngọt vườn hoa tuổi hồng.

 

 

N.T.T

 

 

___________________

Tác giả Nguyễn Tấn Thái, ĐT: 0975072702

Địa chỉ: Trường THPT Trần Đại Nghĩa,

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

 

(Bài thơ trên được rút từ tập thơ “Bóng thức”, do tác giả vừa gởi tặng Lucbat.com

theo địa chỉ bưu điện: Số 6/40, Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tấn Dũng  - dungrosa@yahoo.com - 0906264757 - Bình lãnh  (Ngày 16/02/2011 09:35:55 PM)
Thái ơi! còn nhớ Dũng không ? lâu quá không gặp không biết tin gì cả.nay nhân ngày thơ , đọc báo Quảng Nam thấy Thái ra tập thơ mới. Đọc dĩ vãng tuổi hồng sao lòng cứ nao nao,tiếc tiếc khó tả quá. nhân ngày thơ, chúc mừng Thái thành công trên văn đàn và có những tứ thơ tuyệt hơn
  Nguyễn Tấn Dũng  - dungrosa@yahoo.com - 0906264757 - Bình lãnh  (Ngày 16/02/2011 09:16:17 PM)
Thái ơi! còn nhớ Dũng không ? lâu quá không gặp không biết tin gì cả.nay nhân ngày thơ , đọc báo Quảng Nam thấy Thái ra tập thơ mới. Đọc dĩ vãng tuổi hồng sao lòng cứ nao nao,tiếc tiếc khó tả quá. nhân ngày thơ, chúc mừng Thái thành công trên văn đàn và có những tứ thơ tuyệt hơn
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 16/01/2011 09:22:54 PM)

XA!

Lật trong sâu thẳm thế gian
Tuổi xuân nào chả hoang mang mây mù !

Thèm hương trời mỗi sớm thu
Thèm đưa cánh võng tiếng ru thiếu thời
Thơm thơm hương sữa bờ môi
Ngây thơ từ thuở xa xôi vọng về ...

Hạt nào bông trỗ ven đê
Hạt nào tròn bắp trẩy về nuôi con
Đường xa gồng gánh chân chồn
giờ thì phận cải ngõ hồn canh khuya !

Ai người nhìn những hôm qua
Để trong hiện tại thấy xa ... ngày hồng ?

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: