Thứ hai, 22/06/2026,


Gái làng (Đặng Khánh Cường) (16/01/2011) 

GÁI LÀNG

 

Đặng Khánh Cường

 

Chẳng xinh cũng thể gái làng

Chanh chua chút xíu để làm duyên thôi

Má hồng, đôi giọt mồ hôi

Tay nón quạt mát cả người đứng bên

 

Dưới đồng ngước mắt nhìn lên

Mây trên trời cũng muốn quên lối về

Nắng chiều vàng mượt bờ đê

Bùn non như cánh hoa xoè áo em

 

Ơ kìa! Trăng vội vàng lên

Cứ như là sợ lỡ đêm hẹn thề

Gái làng, trai tỉnh quá mê

Thảo nào xe lượn đường quê nhẵn lì.

 

Đ.K.C

 

_________________

Đặng Khánh Cường, ĐT: 0912124025

Đ/c: Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: cuongdangkhanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - O989094933 - Hải Phòng  (Ngày 16/01/2011 11:15:34 PM)

PHỤ HỌA

Gái làng trai tỉnh quá mê
Thảo nào xe lượn đường quê nhẵn lì

Họ đi tìm kiếm nhu mì
Hiếm hoi e ấp xuân thì hôm nay

RẤT THÚ VỊ TRƯỚC CÂU KẾT CỦA NHÀ THƠ ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG.
" NHẴN LÌ " GIẢN DỊ VÀ BẤT NGỜ, NHỜ SỰ QUAN SÁT TINH TẾ CỦA TG

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 16/01/2011 09:19:02 PM)

DẬY THÌ ...

Chẳng ai lại muốn hờn làng
Chanh chua khế ngọt phụ phàng mà thôi !
Má tiền sánh với ...cỏ hôi
Tay nào mà dám bẻ chồi cành bên

Dưới ao cá quẫy vọng lên
Mây chìm bóng nước chim quên bay về !
Nắng trưa lấp lóa vạt đê
Bùn nâu nhuộm sẫm trên bờ vai em !

Ơ hay ! sao gió chậm lên
Cứ chao diều cánh để thêm ước thề
Gái ngoan, chẳng để u mê
Thảo hiền trong nếp chân quê ...dậy thì !...

NGUYỄN XUÂN HUY

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 16/01/2011 08:09:07 PM)

LÊN PHỐ HẾT RỒI!

Về quê chẳng thấy gái làng,
Nông nhàn lên phố lang thang kiếm tiền.
Hàng rong... dịch vụ ăn liền,
Nhựa, nhôm, quần áo... khắp miền gần xa.

Lâu lâu mới ghé về nhà,
Một ngày ở phố bằng ba tháng... vườn!
Gái nhà giầu... chỉ nằm ườn,
Đợi ngày lên phố, lươn khươn tìm chồng!

Ngại thành phố, mê nhà nông,
Vỏ dưa tránh, vỏ dừa... trông kẻo nhầm!
Lượn lờ đường nhẵn vẫn lầm,
Gái thành phố... trốn về làm gái quê!

TNA

Các bài khác: