Thứ hai, 22/06/2026,


Chùm thơ cho Em (Phan Kỷ Sửu) (15/01/2011) 

CHÙM THƠ CHO EM

 

Phan Kỷ Sửu

 

TÌNH BAO NHIÊU RÁCH CŨNG LÀNH

Tim em hằn vết thương xưa

Để thơ anh thiếu những mùa lá xanh

Cứ đi về phía có anh

Tình bao nhiêu rách cũng lành trong em!

 

VÂNG!

 

Vâng! Anh, cây mọc giữa rừng

Chim ơi cứ hót cho cành ngả nghiêng

Vâng! Anh ngàn sóng tràn lên

Khỏa mình trăng tắm cả đêm ngọc ngà

Vâng! Anh, núi khát mây xa

Mây ôm choàng núi, núi là đà say

Vâng! Anh cau giữa trời mây

Quấn đi trầu thắm cho ai rối lòng… !

 

VỚI TRĂNG

 

Mắt em thiêu cháy màn đêm

Ngực tròn trăng mộng cho mềm môi say

Mặc tình khuy áo đâu đây

Đến trời đất cũng ngất ngây, nói gì… !

 

P.K.S

 

___________________

Tác giả Phan Kỷ Sửu (Vân Trinh)

Địa chỉ 8/11 Đường Tua Hai KP3 Thị xã Tây Ninh

Tel: 06.63814346 - 01254554489

Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dao anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 17/01/2011 09:26:55 AM)


Đôi vần phụ hoạ
1
Chòng chành đò đổ cửa sông
Mong em dứt được nỗi lòng... để sang
Mấy mùa chim ngói - cốm vàng
Mấy mùa đò vẫn xốn xang ngóng chờ

Chòng chành... trách ai hững hờ
Khi con nước cạn để đò chênh vênh.

2
Trăng thì ở tít trên cao
Mắt em lúng liếng rơi vào mắt anh
Bần thần... nhung nhớ quẩn quanh
Giá mà em ở bên anh lúc này.
Đ.A.T

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 15/01/2011 10:07:29 PM)



TÌNH

Tim nào chẳng nỗi đau xưa
Để ta nhung nhớ trái mùa vỏ xanh
Cứ gì phải thấy bóng anh
Tình thầm ấp ủ đã thành duyên em !

THƯA

Thưa ! Em chiều muộn xuống rừng
Chim khôn tìm chốn để dừng cánh nghiêng
Thưa ! Em bờ nước gió lên
Khỏa dòng suối mát khuya đêm trăng ngà
Thưa ! Em chẳng nói gần xa
gió mưa, vàng đá men già ủ say
Thưa ! Em mây trắng vờn mây
Nhẹ nhàng như thể lòng ai ...nhẹ nhàng !

TRĂNG

Mắt huyền đẹp nét trăng đêm
Ngực duyên mơ mộng bên thềm trăng say
Mặc người dõi bóng trăng đây
Đến miền hương ngự ai hay...trăng gì ?

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: